Phở chua 212 Lê Trọng Tấn - Hoàng Mai
Mới ăn xong review cho mn luôn
Quán nằm ở giữa Lê Trọng Tấn, khá vắng, dễ tìm, có vài ba nhà cùng có số 212 nhưng quán này có tên Phở chua luôn nhé
Bước vào quán cảm nhận đầu tiên là sạch sẽ, tầng 1 chỉ có 4 bàn thôi, có tầng 2 nhưng mình chưa lên nên k biết. Nhưng do khu này vắng, mà quán cũng mới nên ít người lắm
Menu k đa dạng lắm, có phở chua, phở sốt vang (trong hình), còn có cơm rang và 1-2 món nữa
Giá đồ ăn là 35k + trà đá
Không phải rẻ nhưng bát khá to, nên cũng k gọi là đắt
Phần chính:
Suất của mình là phở chua, khá đầy đủ topping, có nước sốt ở dưới phải trộn lên, trông hơi nát chút. Topping có lạc, thịt, dưa chuột, lạp xưởng, cà rốt, rau và nửa quả trứng
Cá nhân mình ăn cay nên trộn tuong ớt, khá vừa miệng
Bạn mình gọi phở sốt vang, thịt mềm và khá nhiều, nước phở k đặc sắc lắm nhưng nhìn chung ổn. Lúc bê ra nóng nguyên ăn đến cuối vẫn nóng ấm
Không phải bàn mình nhưng bạn bên cạnh gọi cơm rang thì bác hỏi lại ăn mềm hay giòn nữa, trông cũng khá đầy đặn
Gọi đồ ở tầng 1, nhưng làm ở tầng 2 rồi bê xuống nên k biết sao, nhưng trông sạch sẽ nên khá yên tâm
Trà đá lúc mang ra chỉ đầy một nửa thế kia, coi như điểm hơi trừ nhưng free nên thôi :))
=> Kết: sẽ quay lại nếu tiện đường
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây