Bếp Thái Sawadee - 35 Hòa Mã

[Góc kiểm chứng]

Bếp Thái Sawadee - 35 Hoà Mã

Đọc được review của một bạn về buffet lẩu 99k ở Nguyễn Khánh Toàn, mình đã search anh gg và biết được là ở đây có 2 cơ sở. Và mình chọn cơ sở ở Hoà Mã vì nó gần chỗ mình nhất.

- Về thịt: Mình không biết có phải thịt bò không nhưng nó dai lắm 😢 Mình niềng răng nên rất khó khăn với kiểu thịt dai như vậy. Thịt nạc nhiều, 9 phần thịt 1 phần mỡ, ăn đến khi kềnh bụng vẫn không phải vớt mỡ lần nào.

- Nước lẩu: Mình chọn 2 loại nước lẩu là nước lẩu thái và nước lẩu sườn chua. Cá nhân mình vẫn thích nước lẩu kim chi ở lẩu Phan hơn, nhưng anh và em trai mình lại thích nước lẩu thái ở đây hơn. So với 2 loại nước lẩu thì mình thích sườn chua hơn vì mình không ăn được cay :3

- Nước chấm: Giống muối mì tôm, ăn ok hơn ở lẩu Gia nhưng mình vẫn thích nước chấm ở lẩu Phan hơn 😛

- Về rau: Có rau muống và rau cải như hình. Nhưng đến cuối bữa mình phát hiện ra 1 con ốc ở rau muống và 1 con sâu nhỏ ở rau cải. Nhưng dù sao thì nhìn chung rau vẫn được rửa kĩ chứ kp kiểu nhúng vào nước r vớt lên. Mình lại khá dễ tính nữa vì nhiều khi chính mình rửa vẫn còn bị sót sâu (mình hay mua rau trong siêu thị ấy nhé chứ không phải ngoài chợ đâu 😞 ). Sau khi bảo bạn nhân viên thì bạn ấy đổi luôn cho mình đĩa khác ^^

- Về không gian: Có thể ngồi ngoài trời hoặc trong nhà. Nhưng recommand cho những bạn không chịu được nóng như tớ thì nên ngồi trong nhà. Dù có ám mùi chút nhưng mà trong nhà có điều hoà, mát lắm 😝

- Về nhân viên: Rất nice! Hay chú ý bếp và bàn ăn của mọi người, hết thịt hay rau hay nước là các bạn ấy tiếp luôn cho bọn mình.

- Về giá: 3 suất buffet và 2 coca cho 3 người 302k. Giá đã được giảm 10%.

=> Tổng kết: Mặc dù cũng có vài điểm trừ nho nhỏ nhưng bảo mình có quay lại không thì mình “Có” ^^ So với lẩu Phan thì cũng một 9 một 10 đấy 😉

Bếp Thái Sawadee - 35 Hòa Mã