[Góc nên thử] Hồng trà sữa nóng - Phúc Long tea

🌱Hồng trà sữa nóng - Phúc Long tea🌱
Mọi khi đi qua Xuân Thuỷ thấy đông người xếp hàng ở Phúc Long.
Hôm nay lân la ra thử mua 1 cốc xem thế nào 🙂
Sau khoảng 10 phút xếp hàng và 5-7 phút đợi đồ thì hàng đã về.
Mình gọi: Hồng trà sữa nóng (35k)
Cảm xúc đầu tiên: hình thể của cái cốc chỉ bằng 1/3 mấy cốc trà có đá 🙂
Nhận hàng cầm vào thấy nhẹ quá, về đến cty mở ra hoá ra được nửa cốc 😂

Cơ mà: lúc uống mới thấy BÕ ĐỒNG TIỀN BÁT GẠO

Vị trà thơm (rõ vị trà) vị béo béo của sữa đặc (béo nhẹ thôi, vì mình yêu cầu giảm ngọt)
Uống nóng rất ngon, tuy nhiên càng nguội mùi vị càng giảm bớt và sự ngon giảm dần.

Một điểm cộng nữa là tuy quán rất đông nhưng các bạn nhân viên rất thân thiện.
Giờ này mới uống Phúc Long chắc hơi quê, nhưng bác nào chưa uống thì nên thử món này nhé!

 

[Góc nên thử] Hồng trà sữa nóng - Phúc Long tea