Review Gánh Đồ Ăn

Góc Review Đồ Ăn

Nghe danh phở gánh đã lâu mà hôm vừa rồi chơi đêm về muộn nên tạt qua thử luôn. Đến tầm hơn 3h mà tầm 3 chục mạng đang ngồi chờ rồi, phải đợi thêm tầm 1h nữa mới đến lượt ăn.

Ở đây thì phải khen đầu tiên là nước dùng, cực thơm và đậm đà. Có thói quen trước khi ăn bao giờ cũng phải nếm thử nước dùng trước nên khá là thích. Mình không đánh giá cao thịt chín ở đây nhưng sốt vang với tái đúng là ngon thật. Quẩy cũng đúng kiểu thích ăn, loại hơi đặc ruột một chút

Mỗi tội mình không thích thái độ của chú bán hàng lắm, khó tính quá 😭. Chụp vài kiểu ảnh chú cũng soi soi. Cô bán hàng với chị con gái thì thân thiện và niềm nở hơn hẳn. Đánh giá tổng quát 7/10 lâu lâu đi chơi đêm tạt qua ăn cũng khá ok Rổ giá 40-50k/bát, 10k quẩy#wywh

Review Gánh Đồ Ăn

Review Gánh Đồ Ăn