[ Góc Review - #FoodtourHaiPhong ] HẢI PHÒNG đúng là đất ăn chơi chơi thì chưa

[ Góc Review - #FoodtourHaiPhong ]
HẢI PHÒNG đúng là đất ăn chơi 💃🏿 chơi thì chưa chơi ở đâu nhưng để ăn thì vô vàn hàng quán. Cách đấy 3 hôm bảo nhau hay là đi chơi Hải Phòng, thế là quyết luôn đi mua vé tàu. Bình thường thì đi HP đi xe khách vô tư nhưng vì mình chưa đi tàu bao giờ nên ny chiều mình cho đi để trải nghiệm cảm giác đi tàu ntn =)))
1. Di chuyển : Vé tàu chuyến 6h sáng xuất phát từ Ga Hà Nội 85k/vé. Ở HĐong thì đi Đất Cảng cũng đc, đón ở Lê Trọng Tấn. Xe đi Hp ko thiếu, nhìu lắm b cứ tìm sẽ có
- Chơi trong thành phố nếu k muốn tốn tìn di chuyển thuê xe máy tại Lương Khánh Thiện. Đổ xăng 30k đi k hết :))
2. Đến Hải Phòng ăn gì ?
- 🍲Bánh đa cua bể 30k/bát ngõ 195 Cầu Đất : Mình ko ăn nhưng ny khen là ngon, ưng. Đủ vị và khá đưa miệng. Sáng trc khi đi làm hộp bánh bông lan trứng muối rồi mà đến vẫn ăn đc tiếp 🤣
- 🍶Sữa chua 40 Lương Khánh Thiện 36k tất cả : m gọi 1 sữa chua cốc, 1 sữa chua thạch dừa và 1 agar. Sữa chua cốc như nhà làm, còn sc thạch dừa ăn cũng lạ lạ. Rất là thơm lun. Mỗi tội đang ăn thì thấy có sợi như ở giẻ sắt, bỏ luôn nửa cốc haha
- 🍞Đi mua bánh katka ở cổng số 4 cảng Hoàng Diệu 100k/bánh to 80k bánh nhỏ. Thấy ở hộp ghi HN cũng có. Đừng mua nhầm ở cổng 2 hay cổng 3 gì đó nha, cứ tới hỏi là mng chỉ. Bánh này ăn luôn k ngon bằng để tới chiều ăn đâu, mình mua về để tủ lạnh hôm sau quay lvs ăn nóng ấm Bánh thơm mùi bơ sữa, mềm mịn. Bánh hơi đặc nên ăn với sữa chua hoặc uống cùng sữa tươi ngon lắm
- 🦐Xuống chợ Nam Hải cách trung tâm 7km mua tôm hấp bóc vỏ sẵn và đc cho kg hàu sữa to béo ngon ơi là ngon. Tôm bóc vỏ 300k/kg tôm to mua ở nhà A21 chợ Nam Hải. Nhà mình toàn mua ở đây, xào lên ngọt lắm ăn giòn chứ k bở. Vì toàn tôm sống hấp lên ma
- 🍔Ăn trưa tại Goodman Fast food Kỳ Đồng tổng 136k thì phải. Mình gọi 1 burger đặc biệt và 1 burger gà giòn cay, salad gà nướng. Burger gà Ăn khá ổn, thịt được tẩm ướp và chiên giòn,ở trên có một vòng hành chiên giòn nữa, burger nào cũng có. Burger đặc biệt có 2 lớp trứng, thịt bò,.. thì phải. Salad hơi ngấy vì nhiều sốt.
- Chiều ăn Bánh bèo ở 147 Hàng Kênh, cạnh hàng chè giun ( chè thái ).10k/cặp thì phải. Theo quan điểm cá nhân của mình, thì bánh này hơi giống bánh tẻ. Chỉ khác hình dáng và bột hơi cứng hơn. Chấm với nước chấm có chả. Nước chấm hơi mặn, chả thơm ngậy. Chưa thử đc bánh bột lọc vì còn để bụng ăn chè, nếu sau về sẽ quay lại ăn thử
- 🍧Chè giun 149 Hàng Kênh 10k/cốc : Chân ái của chè giun 😂 Cốc chè làm mình tỉnh cả người vì cả ngày ăn uống nhiều, có cốc chè thanh mát ngon ngọt k có gì bằng. Chè có sợ thạch zai zai ăn hay lắm,có cả thạch dừa ở trên nữa. Ưng nhứt cốc chè, k bị ngọt quá chứ mình ăn ngọt quá là không ăn nổi lun
- Bánh mì que 57 Lê Lợi: bao lần về đây mua bánh mì mình đều qua mua ở đây. Pate đầy đặn, bánh mì nướng giòn. Cốc sữa đậu nành hình như vì sắp hết nên hơi nh váng đậu hic. Nước chấm cay cay nhưng ăn xong sẽ có cảm giác hơi chua ở lưỡi. Ny no lắm rồi mà thấy mình ăn lại làm 2 3 cái 😘
Ngoài ra các bạn có thể ăn nem cua bể ở hàng Nga chỗ chợ Trần Nhật Duật thì fai ( cô bán nươc ở hàng bún cua chỉ cho mình, bảo là ở đây ng HP chỉ ăn ở đấy thôi. Chứ ăn bên bà cụ nem để tủ lạnh, rán lên nóng ngoài nhưng bên trong ăn k ngon mà cứng ) cô bảo vậy nên mình viết lại vậy.
Hải Phòng cho tui một ngày ăn uống no nê từ sáng tới chiều tối 🤣 may mà ăn gần hết rồi không có lại lưu luyến chẳng muốn về 😊

[ Góc Review - #FoodtourHaiPhong ] HẢI PHÒNG đúng là đất ăn chơi  chơi thì chưa

[ Góc Review - #FoodtourHaiPhong ] HẢI PHÒNG đúng là đất ăn chơi  chơi thì chưa

[ Góc Review - #FoodtourHaiPhong ] HẢI PHÒNG đúng là đất ăn chơi  chơi thì chưa

[ Góc Review - #FoodtourHaiPhong ] HẢI PHÒNG đúng là đất ăn chơi  chơi thì chưa

[ Góc Review - #FoodtourHaiPhong ] HẢI PHÒNG đúng là đất ăn chơi  chơi thì chưa

[ Góc Review - #FoodtourHaiPhong ] HẢI PHÒNG đúng là đất ăn chơi  chơi thì chưa

[ Góc Review - #FoodtourHaiPhong ] HẢI PHÒNG đúng là đất ăn chơi  chơi thì chưa

[ Góc Review - #FoodtourHaiPhong ] HẢI PHÒNG đúng là đất ăn chơi  chơi thì chưa