Lẩu Nướng Nhất Nhất
#lẩu nướng Nhất Nhất B7/53 Triều Khúc
Quán này gần trường mình mà nay mới bon chen đi ăn.
Chê nhiều hơn khen.
Khen: quán rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn và rất nhiệt tình.
Chê:
+ mình vào cửa thấy treo biển buffe lẩu 99k to đùng. Vào ngồi mở menu cũng thấy có buffe lẩu, buffe nướng 99k nhưng đến lúc gọi thì nhân viên lại báo là k có buffe 99k. Thế xong mình lại gọi 2 suất buffe lẩu nướng 149k thì lại cũng k có luôn. Cuối cùng là chúng mình lại phải gọi theo món.
+ mình gọi 1 ba chỉ bò mỹ, 1 ba chỉ lợn, 1 cánh gà, 1 mực và 2 coca. Mà lúc nhân viên bê đồ ra thì mình kiểu ngơ ngác luôn. 1 suất mực 55k đc đúng 4 con 2 to 2 bé. 1 suất thịt cũng đc vài miếng ấy. Giá thì tầm 45-55k 1 đĩa.
+ Nhầm đồ: mình gọi ba chỉ bò mỹ thì nhân viên bê ra ba chỉ cuốn nấm, gọi ba chỉ lợn thì lại bê ra thị nạc, gọi cánh gà thì mang ra 1 đĩa thịt gì thì mình cũng k rõ nữa. Đến lúc báo lại nv thì nv bảo do nhà bếp đang hết ba chỉ bò mỹ nên mang bò cuốn nấm. Nên 2 món còn lại mình nghĩ chắc cũng hết nên nhà bếp tự thay 😂
+ Đồ ướp k thấy vị gì cả, nước chấm cũng k có gì đặc sắc cả.
+ Thêm nữa là bt mình đi ăn nướng là quán cho sẵn dưa chuột, kim chi và bánh mì. Kể cả kp ăn buffe thì vẫn đc cho. Nhưng ở đây lại phải mua. 15k đc 4 miếng bánh mì bé tẹo. Dưa chuột cũng 15k/đĩa.
+ Cuối cùng là thịt gà thì bở, bò cuốn nấm mà bò kiểu vẫn còn đá ấy.
Bọn mình ra về trong tình trạng vẫn còn đói meo mà k thiết tha gì gọi thêm đồ nữa. Mình cũng k có ý định quay lại lần nào nữa. Review cho bạn nào có ý định thì nên tìm hiểu trước :))
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây