#GửitimthươngmếnGửi Anh - Người lính Hải Quân của riêng em !17 năm là người yêu và

#Gửitimthươngmến
Gửi Anh - Người lính Hải Quân của riêng em !
17 năm là người yêu và hơn 12 năm là vợ của lính biển hơn ai hết em hiểu những vất vả, sự thiếu thốn về tình cảm và vật chất của những người lính biển hải quân như anh.
Ngày mới quen và yêu nhau Em không nghĩ rằng mình có thể yêu và lấy một người chồng cứ đi xa biền biệt, thời gian lênh đênh trên biển nhiều hơn ở nhà. Một năm 365 ngày 12 tháng mất 10 tháng anh lênh đênh trên biển cùng những chuyến tàu làm nhiện vụ nơi hải đảo xa xôi thời gian còn lại 2 tháng chia đều cho cả năm anh cùng em ăn chung bữa cơm nhà .
Ngày mới biết yêu, Em cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng chịu đựng được nếu như yêu một người mà thời gian gặp nhau chỉ đếm trên đâu ngón tay.
Mỗi khi đọc một vài bài viết về tâm sự của những người vợ lính biển em rất thán phục sự hi hinh của những người vợ đó. Đôi lúc em vẫn thắc mắc tại sao những người vợ đó chịu đựng giỏi thế và Em cứ nghĩ nếu là Em chắc em sẽ không thể làm được như họ. Nhưng giờ đây trải qua làm vợ lính ngót nghét 13 năm thì em đã hiểu được vì sao những người vợ đó họ làm được như vậy. Bởi vì họ yêu chồng và yêu cả cái nghề mà chồng mình đang cống hiến cho đất nước. Cũng như em, từ khi biết yêu anh là em biết yêu màu áo lính, yêu những con tàu và yêu cả biển khơi. Với 17 năm yêu lính hơn 12 năm làm vợ lính thì tất cả những nhọc nhằn của lính hải đảo hay nhà gian em đều cảm nhận được hết , hiểu hết những mặn mà mà những lần mẹ biển khơi giẫn dữ, những con sóng giẫn giữ hất tung đẩy đưa những con tàu đang lênh đênh bốn bề là biển cả. Khi yêu anh em gắn bó thêm chương trình dự báo thời tiết những lúc sóng yên biển lặng em đã yên tâm phần nào khi anh và đồng đội được ăn bữa cơm yên bình nhẹ nhàng trên con tàu là nhà là mái ấm và sẽ chạnh lòng lo âu khi báo gió mùa về biển sẽ động sóng cao cả vài mét vậy là hôm đó anh và đồng đội sẽ vất vả , cơm chắc chắn sẽ không nấu được, nước có khi không có để uống với những ngày sóng to chỉ giữ được thăng bằng trên tàu thôi là đã an toàn rồi phải không anh, khi mệt quá có khi các anh chỉ ăn mỳ tôm sống qua ngày để lấy sức chờ sóng yên biển lặng.
Đã có đôi lần em cứ giận dỗi vì anh không có nhiều thời gian dành cho em nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết rằng anh cũng yêu em nhiều lắm, anh cũng muốn dành thời gian cho em nhiều hơn nhưng vì nhiệm vụ anh không thể.
Ngày thường đã như vậy thì các ngày lễ còn hiếm hoi hơn phải không anh? Những ngày lễ gia đình đều đầm ấm bên mâm cơm nhưng với người lính Hải Quân nói riêng và “ Người Lính” nói chung thì rất hiếm hoi. Rồi những lúc ốm đau hay 2 lần em sinh con khi nằm một mình trên bàn mổ Em cứ thầm ước giá như lúc đó có Anh bên cạnh. Những khoảnh khắc đó thấy mình sao khổ thế nhưng nỗi khổ đó đâu có thấm vào đâu so với những gian lao vất vả mà anh phải trải qua.
Em xa anh, con xa bố thiều thốn tình cảm của anh nhưng bên em và con còn có người thân, bạn bè. Còn anh xa em, xa con xa những người thân, trên tàu chỉ có các anh em đồng đội, anh còn thiếu thốn tình cảm gấp trăm, gấp ngàn lần em có. Khi lênh đênh trên biển cả bốn bề toàn là nước, không có một bóng người, có lúc ra biển cả tháng mới vào bờ một lần nên anh và các anh em trên tàu còn thiều thốn đủ thứ. Càng nghĩ em lại thấy thương anh nhiều hơn.
Trải qua bao nhiêu con sóng gập ghềnh trắc trở, những hiểu lầm, những giận hờn, trách móc rồi cũng sẽ qua mau cũng như những cơn sóng biển đến rồi lại đi, phải không anh yêu?
Bức thư này đến được anh không ...chắc chắn có dù hiện tai anh vẫn lên đênh trên tàu với cái nắng 40oc xung quanh chỉ có gió và sóng biển .
Em và con luôn là hậu phương vững chờ anh về ngôi nhà hạnh phúc ở đó có em và con anh nhé .....
Yêu anh nhiều
#Hạnhphúclà
#Thửtháchmùahè
#YêuBếp
#EsheepKitchen

#GửitimthươngmếnGửi Anh - Người lính Hải Quân của riêng em !17 năm là người yêu và

#GửitimthươngmếnGửi Anh - Người lính Hải Quân của riêng em !17 năm là người yêu và

#GửitimthươngmếnGửi Anh - Người lính Hải Quân của riêng em !17 năm là người yêu và

#GửitimthươngmếnGửi Anh - Người lính Hải Quân của riêng em !17 năm là người yêu và

#GửitimthươngmếnGửi Anh - Người lính Hải Quân của riêng em !17 năm là người yêu và

#GửitimthươngmếnGửi Anh - Người lính Hải Quân của riêng em !17 năm là người yêu và

#GửitimthươngmếnGửi Anh - Người lính Hải Quân của riêng em !17 năm là người yêu và