#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMến

GỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”

STRESS khi con bắt đầu vào học lớp 1.

Mẹ nhớ những ngày đầu con vào học lớp 1. Cả bố và mẹ đều muốn phát rồ lên vì dạy con học chữ. Thậm chí có lúc mẹ còn gào lên như một bà mẹ dở. Làm con sợ, làm con khóc và ngồi vào bàn học với tâm trạng lo lắng, căng thẳng. Có những hôm ngồi cả buổi tối mà con không học xong được một bài. Mẹ quát, con khóc rồi mẹ cũng khóc luôn. Để đến nỗi con bảo với bố là con sợ mẹ. Đó là một điều mẹ không bao giờ mong muốn-dường như con đã bị khủng hoảng tinh thần. Nhưng có lẽ là do mẹ đã sai. Sai vì đã vội vàng, sai vì đã yêu cầu ở con quá cao và sai vì đã không chịu sửa mình để hiểu con hơn. Động một tí là mẹ mắng con dốt, kêu con chậm, không bằng bạn này bạn kia. Con thì thích vẽ giống bố, lúc nào cũng vẽ. Có khi đang học bài mà mẹ không để ý cái là lại quay ra vẽ. Thế là cứ bị mẹ mắng liên tục.

Đi học được mấy buổi thì con làm mất hộp bút. Mấy ngày tiếp theo thì mất chai nước. Tiếp đó là bị cô cấp dưỡng đánh hằn tay vì tội ăn cơm chậm. Có ngày mẹ đến đón con mà nhìn bộ dạng của con mẹ cũng hết hồn. Tóc tai rối tung, dép thì bị bật đế. ☹️☹️☹️. Nhìn thấy con mà mẹ vừa thương, vừa giận, vừa buồn cười.
Những ngày sau đó mẹ có bầu em Khải. Vì nghén, vì đau lưng... nên mẹ đã để con tự học, giao bài tập và cho con học trong một khoảng thời gian nhất định. Trước khi con học bài mẹ luôn cố gắng động viên con kiểu: “Đan của mẹ giỏi lắm, có tí bài tập thế này Đan làm vèo cái xong ấy mà nhỉ. Con cứ cẩn thận viết chữ sẽ đẹp hết...”. Lần nào mẹ áp dụng phương pháp đó thì con đều ngồi vào học với tâm trạng vui vẻ, hào hứng. Việc học cũng trở lên tự giác, dễ dàng và hiệu quả hơn. Có nhiều khi hai mẹ con còn như hai người bạn. Mẹ nhây con cũng nhây. Có lúc mẹ kêu: “Đan ơi! đến giờ học bài rồi bạn ơi”. Thì mẹ sẽ được nghe Đan hát: “trời ơi cái quần qoè gì nữa đây trời ơi” 🤣🤣🤣🤣. Hát xong mẹ cười con cười vui vẻ. Việc ngồi vào bàn học cũng dễ dàng hơn.

Mẹ phát hiện ra rằng: động viên và nói những lời yêu thương tác dụng hơn quát mắng, đòn ròi rất nhiều. Thế là mẹ nghĩ ra mỗi lần mẹ tức giận con điều gì là mẹ sẽ nhắm luôn mắt lại, lấy hai tay bịt mặt và niệm thần chú: “ok ok ok ok....” 😂. Nó hiệu quả thật. Mẹ nguôi giận và kiên nhẫn giải thích cho con nghe. Nhưng vẫn có lúc mồm mẹ nhanh hơn não 😂😂 thì con lại bị ăn mắng ngay. Nhưng mẹ cũng hạn chế được đi nhiều rồi. Mẹ sẽ cố gắng “nhìn con sửa mình”. Cả 2 mẹ con mình cùng cố gắng nhé!

Cuối cùng con cũng kết thúc năm học với một kết quả thật tốt. Hoá ra con không kém như mẹ nghĩ. Mà chỉ là tại mẹ đã không chịu bình tĩnh nhận ra con của mẹ là cô bé giỏi giang thế nào.
Con gái ah! Hè này đã sắp hết rồi. Sắp tới con sẽ lên lớp 2. Mẹ mong rằng với con mỗi ngày đến trường đều sẽ là một ngày vui.
Mẹ hứa sẽ “sửa mình” để đồng hành cùng còn một cách cởi mở nhất, nhẹ nhàng nhất trên con đường sắp tới.
Thay vì quát mắng, cáu gắt mỗi khi con chưa làm tốt một việc gì đó thì mẹ sẽ động viên, an ủi con. Cũng như con từng nói: “mẹ ơi! Nếu con không biết thì mẹ hướng dẫn con nhé, chứ mẹ đừng mắng con không con sợ”. Nghe con nói vậy mà mẹ vừa đau lòng vừa cảm thấy có lỗi vô cùng.
Thay vì mẹ cứ so sánh con với các bạn khác khiến tâm lý con bị đè nặng thì mẹ sẽ cố gắng chấp nhận khả năng của con và luôn đánh giá khả năng của con một cách tích cực nhất. Để con có thể tự tin vào bản thân mình. Để con cảm thấy bố mẹ thực sự là những người yêu thương con.

Thay vì mua cho con cả tá đồ chơi hay cho con xem tivi, điện thoại. Thì mẹ sẽ giành ra một khoảng thời gian để chơi cùng con. Mình sẽ rủ cả bố chơi cùng và cả em Khải nữa.

Mẹ cũng sẽ không cấm con vẽ nhiều nữa. Bởi mẹ phát hiện ra đó có lẽ là sở thích, là năng khiếu của con. Nhưng giờ học là phải học nghiêm túc nhé.

Tóm lại là mẹ sẽ không bắt con học nhiều nữa, chơi là chính. Nếu con sai ở đâu mẹ sẽ cùng con sửa chứ không quát nạt, trách phạt con. Có thời gian và em Khải lớn hơn chút cả nhà sẽ quay lại Đà Lạt cho con chơi thoả thích như con mong muốn. Cứ đi chơi nhiều con ạ, “đi một ngày đàng học một sàng khôn” mà.

Thống nhất thế con nhé! Đan của mẹ!

#Hạnhphúclà #Thửtháchmùahè
#YêuBếp #Esheepkitchen

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt

#GửiTimThươngMếnGỬI CON-CÔ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP “ĐẠI HỌC CHỮ TO”STRESS khi con bắt