#GửiTimThươngMếnGỬi TÍA, ĐÃ MÃI DỪNG LẠI VÀO MÙA HÈ MƯA NĂM ĐÓ!Chẳng phải là lần đầu

#GửiTimThươngMến
GỬi TÍA, ĐÃ MÃI DỪNG LẠI VÀO MÙA HÈ MƯA NĂM ĐÓ!
Chẳng phải là lần đầu con viết cho Tía, kể từ ngày Tía không còn gọi tên con mỗi ngày như 4 năm trước, con vẫn hay viết cho Tía, những khi con nhớ Tía. Vẫn hay để nước mắt cho vơi bớt, nhưng con vẫn cứ nhớ về Tía như một động lực để con vững vàng hơn mỗi ngày
Sài Gòn giờ chắc đã lại vào mùa mưa, vài hôm nữa thôi là giỗ 4 năm rồi. Thế mà con lại ở xa quá chẳng thể về cùng mẹ làm cho Tía vài món Tía thích . Dịch bệnh này khiến con xa Tía và mẹ đã 2 cái giỗ, chỉ mong thế giới mau chóng bình an để con được về thăm Tía và chăm sóc cho Mẹ. Đúng là khi trưởng thành rồi, người lớn như con mới thèm cảm giác được Ba Mẹ la mắng làm sao.
Con vẫn nhớ như in cái mùa mưa năm đó, con nắm tay Tía trong nhưng giây phút hy vọng mong manh, hứa với Tía, Tía khoẻ mạnh về được nhà con sẽ cho Tía ăn hết những món Tía thèm. Mùa mưa đó Tía đã nắm tay con rất chặt, gật đầu khi con hỏi Tía có thương con không? Tía không thể nói được, nhưng cái gật đầu kèm theo dòng nước mắt trong sự sợ hãi và bất lực khiến con vừa cảm nhận sự yêu thương vô bờ bến lại vừa rất sợ mất Tía. Nhưng giờ đây khi con nhớ về giây phút đó, con hạnh phúc vì đã là con gái út của Tía, hạnh phúc vì Tía dành cả đời để thương con đến tận giây cuối cùng.
Mùa mưa đó cũng là ngày cưới của con, vắng đi Tía, mọi thứ vụt qua mà con chẳng nhớ nổi mình có phải là cô dâu hạnh phúc nhất như người ta vẫn hay nhớ về ngày cưới của mình không. Con chỉ nhớ, bữa ăn cuối cùng đêm hè mưa như trút nơi giường bệnh Tía nằm. Là 3 tô hủ tiếu gõ mà con đội mưa đi mua vì Tía thèm. Tía ăn ngon miệng lắm, Tía còn nói, "mốt Ba hết bệnh về mày cho Ba ăn đừng la Ba nữa nha". Vừa thương vừa giận vì Bác sĩ dặn Tía phải cử ăn rất nhiều đồ. Ngờ đâu, đó là bữa ăn cuối cùng con được ngồi đàng hoàng ăn cùng Tía và Mẹ. Tía thích ăn lắm, thích đồ ăn ngon. Mê món mì gói mà con - đứa con gái út lì lợm nấu cho Tía mỗi đêm Tía đòi ăn vì đói. Dù Tía vẫn hay chê con gái vụn về nhưng có món gì con gái làm được mà Tía chừa đâu ☺️
Con lớn lên với hàng tá món ngon hầu hết trên đời đều được nếm thử. Nhờ có Tía, Tía dắt con đi ăn khắp nơi. Nấu cho con những món con thích, chỉ cần con nói con thèm. Ngày Tía rời xa gia đình mình, con gái vẫn chưa chịu trưởng thành nên chỉ có thể nấu vài món qua loa. Giờ con gái đã có gia đình riêng, Tía lại ở một thế giới khác, con gái chỉ muốn Tía biết rằng cho dù là món Tía thích hay món con thích, con đều đã nấu được, và nấu rất ngon. Thỉnh thoảng con vẫn hay quên rằng Tía giờ đây không còn bên con, nấu được món gì ngon con vẫn cứ nghĩ trước tiên "chắc Tía thích món này lắm" - thế rồi lại ôm nỗi nhớ Tía, thật nhiều qua tháng năm. Tía đi rồi, con lại có một người đàn ông khác - là chồng con, cũng thương con nhiều như Tía, cũng hy sinh cho con nhiều như Tía, cũng cho con nhiều hơn là một tình yêu. Giống như Tía vẫn hay dặn con là "nó hiền lắm, mày đừng ăn hiếp nó mốt nó mà bỏ thì không ai chịu nổi mày đâu". Nên Tía ơi, hiện giờ con đang rất trân trọng người thương con, Tía đừng bận tâm nữa cũng đừng trách con gái đã theo chồng bỏ quên Tía như ngày con được hỏi cưới. Con vẫn nhớ Tía khóc nhiều như nào vào hôm đó, Tía nói nhỏ nhẹ với con "đừng bỏ Tía nha". Hỏng phải Tía ích kỉ muốn giữ con mãi, chỉ là Tía sợ, sợ con ở quá xa rồi quên Tía hỏng về thăm Tía. Nhưng Tía ơi, cho dù con đã có hạnh phúc cho riêng mình thì Tía vẫn là bờ vai và niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời con. Tía ở nơi xa nào đó, đừng sợ cô đơn cũng đừng sợ con gái bỏ rơi nữa nhé ☺️
Sinh nhật Tía vừa mới qua thì ngày giỗ Tía sắp đến. Con chỉ mong ở một nơi nào đó Tía không còn đau nữa, vẫn luôn an yên và an tâm về con. Yêu Tía thật nhiều!

Ps: Con vẫn thích gọi Tía là Tía, vì những lúc đó Tía cười rất vui vẻ. Thương Tía của con 🥰

#HạnhPhúcLà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnGỬi TÍA, ĐÃ MÃI DỪNG LẠI VÀO MÙA HÈ MƯA NĂM ĐÓ!Chẳng phải là lần đầu

#GửiTimThươngMếnGỬi TÍA, ĐÃ MÃI DỪNG LẠI VÀO MÙA HÈ MƯA NĂM ĐÓ!Chẳng phải là lần đầu

#GửiTimThươngMếnGỬi TÍA, ĐÃ MÃI DỪNG LẠI VÀO MÙA HÈ MƯA NĂM ĐÓ!Chẳng phải là lần đầu

#GửiTimThươngMếnGỬi TÍA, ĐÃ MÃI DỪNG LẠI VÀO MÙA HÈ MƯA NĂM ĐÓ!Chẳng phải là lần đầu

#GửiTimThươngMếnGỬi TÍA, ĐÃ MÃI DỪNG LẠI VÀO MÙA HÈ MƯA NĂM ĐÓ!Chẳng phải là lần đầu

#GửiTimThươngMếnGỬi TÍA, ĐÃ MÃI DỪNG LẠI VÀO MÙA HÈ MƯA NĂM ĐÓ!Chẳng phải là lần đầu

#GửiTimThươngMếnGỬi TÍA, ĐÃ MÃI DỪNG LẠI VÀO MÙA HÈ MƯA NĂM ĐÓ!Chẳng phải là lần đầu