#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#Gửitimthươngmến
NGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT!

Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi du học; bữa cơm cuối cùng trước khi tiễn em lên đường sang xứ người - hai chị em mình ăn cơm chan nước mắt! Chỉ còn 1 vài khoảnh khắc ngắn ngủi cả nhà được ở bên cạnh em trước khi em đi học xa đến không biết hai năm, hay 5 năm mới lại được gặp em nữa; thế mà vẫn để em phải chứng kiến cảnh bao nhiêu năm em từng phải chứng kiến. Thương em lại càng thương!

Đối với chị, em là một chàng trai trưởng thành hơn rất nhiều trong khi em chỉ vừa mới bước sang tuổi 19. Có lẽ, cả nhà mình cũng đã đủ trải qua nhiều chuyện để cả hai chị em mình đều tự phải lớn hơn, suy nghĩ nhiều hơn, trăn trở nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Bố mẹ chỉ có hai đứa, không biết có phải vì như thế không mà chị em mình như không chỉ là chị em, mà còn là bạn thân! Chuyện gỉ gì gi trên đời cũng kể lể, cũng tâm sự với nhau; cũng có kha khá những chuyện cùng đồng minh, cùng giấu diếm bố mẹ từ thời cấp 2 - cấp 3 - cho đến tận bây giờ.

Em là một đứa con trai ngoan ngoãn, cực giàu tình cảm không chỉ trong gia đình, mà ở ngoài xã hội, em cũng là một người rất biết lắng nghe, tôn trọng người khác. Em chịu đựng, chịu khó, chị thật mừng biết bao khi mà từ khi chị đi lấy chồng, từ lau nhà, rửa bát, giặt - phơi quần áo, đổ rác, dọn lán,.. 1 mình em đều giúp đỡ bố mẹ. Trong thâm tâm em lúc nào cũng đầy lòng thương cảm với những mảnh đời không may ngoài kia, lúc nào em cũng cầu nguyện cho họ bớt khổ, cũng luôn miệng “sao thấy thương người ta quá, mặc dù nhà mình thế này thôi nhưng thấy mình may mắn lắm rồi.”

Chị thật vui khi càng lớn em không xa lạ với bố như nhiều người chị từng thấy, mà luôn nói chuyện, tâm sự vui vẻ với bố mỗi lần; và quan trọng hơn là em rất hiểu và thông cảm cho bố!

Là đứa hay tự mày mò, lắm tài lẻ, em cực kỳ thích chụp ảnh; với đứa đang học cấp 3 năm ấy bố mẹ không thể cho em 3 triệu để em mua máy ảnh film chỉ để cho vui được. Thế là em đi làm thêm ở quán cà phê, 1 buổi đi học, 1 buổi đi làm, thường thì 12h đêm mới về. Đến bây giờ mình cũng chẳng hiểu sao bố mẹ luôn “thả cỏ” em mình như thế; trong khi các bạn khác luôn bị bắt học, cấm đi chơi khuya,.. vậy mà em mình vẫn tự ý thức được tất cả những việc mình làm, chưa bao giờ “hư”. Cuối cùng sau thời gian đi làm, cóp nhặt, hai chị em mình đèo nhau ra Lê Trọng Tấn, cùng em trai đi mua chiếc máy ảnh film mà em mong muốn từ lâu. Sự sung sướng toát lên qua từng cử chỉ cười nói, những câu hỏi về cách chụp, cách tháo- lắp film với anh chủ, ánh mắt long lanh nhìn khắp gian nhà chứa đầy loại máy ảnh film mà nó biết. Từ đấy, mình chuyên là đứa đi mua film, rửa film cho nó hàng tuần mỗi lần mình đi học - về quê.

Cái ngày nó đi thi đại học cũng là ngày nó bắt đầu ước mơ từ lâu của nó. Ngay cuối buổi thi, nó lập tức phi xe đi tìm trung tâm học tiếng Hàn mà nó đã tìm hiểu, về đàm phán với bố mẹ, chả quan tâm kết quả thi đại học thế nào, tuần sau đi học tiếng luôn cho kịp thời gian nhập học kì tháng 3 bên đó. Nó đỗ đại học, nhưng không học, ước mơ đi du học của nó, của chị nó, nó bắt đầu được thực hiện. Tối nào gọi điện nhắn tin về cho chị cũng nói là phải cố gắng học tiếng, phải giỏi tiếng mới đi được. Học đến 12h đêm, 2h đêm,.. lần phỏng vấn trường đầu tiên : nó trượt. Gọi điện về cho chị báo trượt rồi, chị còn khóc to hơn cả nó, và giấu bố mẹ, sợ rằng bố mẹ đang cố gắng lo tiền sẽ hụt hẫng mà nhụt chí. Cuối tuần về mặt nó buồn hẳn, ngồi nói chuyện với mình mà nó chỉ biết nói cầu nguyện, niệm phật... Và thật sự cảm ơn khi nó may mắn có được cơ hội thứ 2, sau bao nhiêu cố gắng học hỏi, tập luyện nói, nó đỗ! Rồi những ngày chờ invoice, đi khám sức khoẻ, chờ visa, đợi ngày bay, test covid,.. cuối cùng ngày ấy cũng đã đến!

Mẹ thì luôn coi nó là chỗ dựa tinh thần duy nhất, bố thì cũng rất thương, bà ngoại, dì cũng thế. Còn mình mỗi khi xuống nhà mẹ chơi chẳng có em mình ở nhà rủ ăn đêm nữa, không ai cùng tỉ tê vừa ăn vừa chuyện đến tận 1-2h sáng ở bếp nữa! Xoài mới được có 8 tháng mà cậu đã lại đi học xa!

Trước lúc nó đi ai cũng khóc vì thương nó.
Đêm nó bay bố mẹ và mình ở nhà đều không thể ngủ. Mình thương em mình, thương mẹ, thương bố.

Đến bây giờ là hơn 4 tháng em mình đi học xa rồi, bố - mẹ bận thì không phải lúc nào em cũng gọi điện về được, còn riêng chị thì ở nhà trông em bé cả ngày nên cũng nhắn tin, gọi điện cả ngày; ăn gì cũng chụp, đi đâu cũng quay cho chị xem. Đi học rồi đi làm, bố mẹ không phải gửi thêm 1 đồng nào sang cả, và may mắn hơn, em mình cũng đã chạm gần hơn với đam mê : tự mua chiếc máy ảnh mới bằng chính sức lao động của mình. Vẫn luôn cân bằng được cuộc sống, luôn có ý chí vươn lên cho dù gia cảnh mình khác..

Cả nhà luôn nhớ em trai và rất tự hào về em!
Chỉ mong em luôn nhiều sức khoẻ để thoả sức trải nghiệm những điều mà không phải ai cũng có được cơ hội. Mong em luôn vững tâm học hành và làm việc thật tốt để không phụ công của bố mẹ đã cố gắng, lo lắng rất nhiều vì em.
Mẹ luôn nói sao mấy tháng mà dài thật dài, ngày sinh nhật em mà mẹ nhớ em khóc hết nước mắt. Mong ngày cả nhà mình được đoàn tụ sẽ thật gần! Cố gắng lên em trai của chị! Hãy sống hết mình và hãy là 1 người thật tốt như em vẫn từng, cả nhà lúc nào cũng ở bên cạnh và ủng hộ em. Thương nhớ em!

8/7/2021. Những điều mà chị chưa bao giờ nói ra.
#Hạnhphúclà
#ThửtháchMùaHè
#YêuBếp
#EsheepKitchen

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi

#GửitimthươngmếnNGƯỜI MÀ CHỊ TỰ HÀO NHẤT! Chị còn nhớ như in nguyên cái ngày mà em đi