#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#Gửitimthươngmến
Thư gửi anh❤️
Anh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư" gửi anh. Còn nhắn tin hay gọi điện thì là quá thường xuyên rồi, phải không anh?
Ngược dòng thời gian về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nào. 2 con người xứ Nghệ cùng tuổi - học cùng trường đại học ấy vậy mà suốt mấy năm đại học chẳng biết ai là ai của ai lại có thể gặp nhau giữa Sài Gòn hoa lệ với vô vàn người. Đúng là duyên phận anh nhỉ?
Chúng ta gặp nhau vào một dịp sinh nhật của bạn anh, đến tận giờ anh vẫn hay trêu em có người là bị "tình yêu sét đánh" thấy mình phát yêu luôn nhưng vẫn giả vờ kiêu để mình bắt chuyện trước.
Đúng thật là ❤️ em đã lỡ hẳn 1 nhịp khi nhìn thấy anh. Tự hỏi rằng sao lâu nay ở công trình có anh kỹ sư đẹp trai vầy mà lại không biết nhỉ 😂😂. Đúng kiểu mê trai đẹp chỉ có đầu thai mới hết mà.
Anh đâu biết rằng có người trước đó đã từng mạnh miệng không yêu trai "xây dựng, bác sỹ, công an" vì sợ phải yêu xa, lấy về thì thiếu thốn tình cảm vì chồng sẽ phải đi trực hay đi công trình xa.
Nhưng sét đã đánh - thần tình yêu đã gắn chúng ta lại, nên em cũng quên đi cái lời nói trước đó. Đem ❤️ dành cho một chàng kỹ sư xây dựng.
Rồi cứ như thế tình cảm của chúng ta bắt đầu, những tin nhắn - những cuộc gọi rồi những lần hẹn hò cùng nhau đi uống trà sữa, xem phim.... Hai con người xa quê gặp nhau và yêu nhau giữa Sài Gòn vô vàn người như thế.
Tới nay chúng ta đã yêu nhau 4 năm và gần 3 năm về chung một nhà. Thế nhưng anh chưa bao giờ nặng lời với em, luôn là người dỗ dành khi em "tự nhiên thích giận". Với anh em luôn thấy mình bé bỏng.
Nhiều người nói yêu và lấy người bằng tuổi thì chẳng khác gì có thêm một cậu em trai hay là một người con trai lớn xác cả. Nhưng chắc em may mắn khi lấy anh em chẳng phải lo gì, vì đã có anh lo hết rồi.
Lấy anh về em không những được anh chiều mà được cả Bố Mẹ và các chị yêu thương xem như em gái út trong nhà vậy.
Rồi chúng ta có Coca, ngày em phải về quê sinh con, đêm đó em buồn nhiều lắm vì phải xa anh. Mỗi đêm 2 vợ chồng tâm sự qua điện thoại đều phải lén lau nước mắt vì nỗi nhớ anh và sự yếu đuối của một người vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Dường như anh biết hết tất cả nên chỉ sau 1 tuần anh quyết định xin nghỉ việc để về quê cùng em.
Vừa bất ngờ - vừa vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng bởi 2 vợ chồng về quê sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0. Anh động viên em rằng, bây giờ đối với anh 2 mẹ con là quan trọng nhất, rồi Bố Mẹ 2 bên cũng đều ở đây cả nên trước sau gì chúng ta cũng phải về. Thôi thì trước sau gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu nên bây giờ quyết định luôn.
Vậy là trong thời gian chờ sinh em và anh tập tành buôn bán kinh doanh online cộng thêm anh bắt đầu học vẽ thiết kế nội ngoại thất. Kiến thức xây dựng cũng đã phần nào giúp anh học được nhanh hơn.
Từ một kỹ sư xây dựng giờ đây anh đã trở thành kiến trúc sư vẽ nên những ngôi nhà - những căn hộ cực kỳ xinh đẹp và đáng mơ ước.
Còn em vẫn tiếp tục sự nghiệp kinh doanh online cùng với việc học thêm các kiến thức về nấu ăn đã trở thành hậu phương vững chắc của anh.
Mọi người thường trêu anh, càng ngày càng phì nhiêu do vợ chiều nấu bao nhiêu là món ngon nhưng ít ai biết rằng anh cũng đã từng phải ăn rất nhiều món "thất bại" của em.
Nhưng anh chưa từng chê chỉ nói là "đồ vợ nấu không ăn vợ buồn". 😂
Cuộc sống của chúng ta cứ đơn giản bình dị trôi qua như thế, anh vẫn luôn là trụ cột là cánh thuyền chèo lái cả gia đình.
Em là hậu phương luôn ở bên mỗi khi anh mệt hay gặp khó khăn trong công việc.
Em không mong gì hơn thế này cả, chỉ mong chúng ta luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc bên nhau. Vài năm nữa cùng nhau có thêm một cô công chúa thật đáng yêu là em vui lắm luôn nạ.
Cảm ơn anh vì đã đến - cảm ơn anh đã yêu thương và lấy em làm vợ. Cuộc đời này còn nhiều lắm những vất vả gian nan. Em chỉ mong anh mãi luôn nắm tay em trong suốt những năm tháng dài về sau.
Yêu thương anh ❤️
#hạnhphúclà #thửtháchmùahè #yêubếp #ersheepkitchen

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"

#GửitimthươngmếnThư gửi anhAnh thương mến. Chắc đây là lần đầu tiên em viết "thư"