Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG "Ở NHỜ"

Không phải ai cũng “dị ứng” với cuộc sống ở nhờ nhà người thân. Không ít bạn trẻ cảm thấy may mắn khi được người thân bao bọc, không phải bơ vơ nơi đất khách quê người.

Bản thân em là 1 cô gái lên Thành phố học đại học và đi làm tính tới nay cũng đã gần 10 năm, em rất hài lòng khi ở nhờ nhà cậu mợ. Ngay từ khi mới lên Thành phố trong khi các bạn cùng lứa chật vật tìm nhà trọ thì em đã có sẵn một nơi ăn chỗ ở tử tế, một căn phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Em không phải lo tiền trọ, tiền ăn, không lo bị lừa hay mất trộm đồ, không cảm thấy tủi thân mỗi khi đau ốm, … vv

Ở nhà cậu mợ rất thoải mái, không ai bắt em phải làm việc này, việc nọ, luôn tạo điều kiện cho em học hành, trải nghiệm. Dĩ nhiên, ở cùng người thân sẽ không được tự do như đi thuê trọ, cũng thiếu không gian riêng tư như đi chơi, hẹn hò tới khuya, ... nhưng cái gì cũng có giá của nó mà. Đổi lại khi ở với cậu mợ em đã được răn dạy rất nhiều điều mà không phải cuộc sống ở ngoài giúp em nhận ra dễ dàng: đảm đang hơn, hiểu chuyện hơn, kỷ luật với bản thân hơn ... vv

Trừ khi có tiền thuê phòng một mình, còn nếu ở ghép thì em thấy vẫn bất tiện thôi. Dễ gì tìm được một người bạn trọ hợp ý. Thế nên, nếu có thể ở nhờ nhà người thân để tiết kiệm một phần chi phí, lại an toàn thì rất nên ở. Kinh nghiệm ở nhờ nhà người thân của em là: trước tiên phải tìm hiểu kỹ nếp sống của gia đình mình ở chung để sớm thích nghi, phải tự giác, sạch sẽ, ngăn nắp, sẵn sàng tự giác giúp đỡ việc nhà, quan tâm đối với mỗi thành viên trong gia đình.

Dưới đây là những mâm cơm mà em nấu, cậu mợ mua thực phẩm thì cháu cũng góp công nấu nướng dọn dẹp. Chỉ cần ở ké nhưng biết điều, hiểu chuyện, không trốn tránh né việc thì không ai làm khó được mình phải hong mọi người. Cũng may là được ở nhà cậu mợ nên mới có chỗ phát huy hết tài năng nấu nướng của em chứ đòi ra ngoài ở trọ là 1 mình 1 tô gồm cơm, thịt, rau gom chung ăn cho xong bữa rồi, hihi

Ta nói bên ai thì bên cũng không bằng bên gia đình người thân, gia đình là nơi yêu thương mình vô điều kiện.

#mâmcơmgiađình
#bếpyêuthương
#yêubếp

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở

Hài Lòng Với Cuộc Sống "Ở Nhờ"Không Phải Ai Cũng “Dị Ứng” Với Cuộc Sống Ở