HÀNG BÚN CHẢ VÔ CÙNG KÉM DUYÊN.Trưa nay đc người quen giới thiệu Bún chả Kim Oanh

HÀNG BÚN CHẢ VÔ CÙNG KÉM DUYÊN.

Trưa nay đc người quen giới thiệu Bún chả Kim Oanh trong Đê La Thành nhỏ, mình có đến ăn thử và thực sự là chả có tí cảm tình nào từ đầu đến cuối.
- Đường nhỏ, tắc cả lúc đi và đến.
- Chỗ để xe chật chội khó khăn.
- Quán bé ngồi sát nhau và nóng.
- Đồ ăn bình thường không có gì đặc sắc.

Đỉnh điểm là có 1 cô bê đồ với khả năng giao tiếp lên đến đỉnh cao về độ vô duyên và gây ức chế. Mình đi ăn bún chả không ăn đu đủ vì bụng hay bị khó chịu. Lúc bà cô bê ra thấy mình bảo bát không đu đủ của cháu liền nhìn mình và quay đi nói khá to câu: “Đàn bà con gái nó còn ăn đc, thanh niên kiểu gì lại không ăn”. Ơ kìa như nào ???

Nhưng mình không phải người duy nhất và đen nhất, bàn bên cạnh là 1 bạn sinh viên đi ăn 1 mình và lúc gọi đồ bị chính bà cô kia mắng vs hoạnh hoẹ vì làm bà ý nghe nhầm bún chả có nem hay không có nem. Lúc sau bạn ý đang ăn thì bà ý ra bảo: “Cậu này đi 1 mình thì sang bên kia ngồi ăn đi để gia đình 5 người này ngồi”. Và lại đến lượt mình đen, gia đình 5 người kia toàn chửi bới nói chuyện kiểu xã hội, giọng lúc đầu gấu lúc cợt nhả nghe rất khó chịu.

Nói chung là đã không ngon lại còn hãm thì chỉ có CẠCH MẶT !

HÀNG BÚN CHẢ VÔ CÙNG KÉM DUYÊN.Trưa nay đc người quen giới thiệu Bún chả Kim Oanh

HÀNG BÚN CHẢ VÔ CÙNG KÉM DUYÊN.Trưa nay đc người quen giới thiệu Bún chả Kim Oanh

HÀNG BÚN CHẢ VÔ CÙNG KÉM DUYÊN.Trưa nay đc người quen giới thiệu Bún chả Kim Oanh