Hành trình 5 ngày 4 đêm Đà Nẵng - Hội An cùng 2 bé
Ngày xưa có trend nắm tay anh đi khắp thế gian thì giờ gia đình mình có địu con đi khắp muôn nơi ạ
Hành trình 5 ngày 5 đêm của gia đình Ca Sữa đã hoàn thành với nhiều kỷ niệm. Trước khi thực hiện hành trình này, mình và chồng cũng đã nghiên cứu khá nhiều đồng thời cũng không ít lo lắng, khi di chuyển quãng đường xa như vậy với 2 tệp đính kèm là chàng trai 5 tuổi và cô gái vừa tròn 1 tuổi.
Đây là lần thứ 2 gia đình mình đến với Đà Nẵng - Hội An nhưng trước khi di chuyển 2 vợ chồng cung nghiên cứu lại cung đường đi, cũng như các địa điểm không thể bỏ lỡ khi đến Đà Nẵng - Hội An và phù hợp với các bạn nhỏ đi cùng.
Lên lịch trình.
- Vợ chồng mình dự kiến sẽ đi trong 5 ngày và hoàn thành thời gian theo dự kiến
- Phương tiện xe ô tô của gia đình
- Nghiên cứu thời tiết lúc ở nhà xem dự báo thời tiết Đà Nẵng khá mát mẻ và có mưa vào các ngày gia đình mình đến. Nhưng vẫn tâm niệm mát mẻ chơi cũng thoải mái
- Cung đường di chuyển Đi đường quốc lộ từ Nghệ An đến Quảng Bình nghỉ trưa. Tiếp đó sẽ đi cao tốc từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, rồi sau đó di chuyển sang Hội An. Từ Hội An di chuyển về lại. Tổng thời gian di chuyển cho quãng đường chính 1000km 2 chiều là 2 ngày
- Còn 3 ngày 2 đêm gia đình mình sẽ tham quan Đà Nẵng và Hội An.
- Đặt phòng Đà Nẵng có rất ... rất nhiều, khách sạn, nhà nghỉ, resort luôn ạ. Nhưng vì muốn gần biển cho tiện di chuyển và đợt này ngay trước dịp Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa nên mình đã book phòng trước 7 ngày và chọn phòng có view biển. Và có nghỉ lại ở Hội An nên mình cũng book phòng bên Hội An trước khi đến luôn ạ.
- Chuẩn bị trang phục vì du lịch vào mùa hè nên mình đưa đa dạng các loại quần áo ngắn và váy vóc phù hợp thời tiết.
Mọi người nên lựa chọn các trang phục sáng màu và có nhiều màu sắc thì sẽ rất nổi bật khi chụp ảnh nhé ạ. Đi du lịch mà, cứ đẹp là được nha. Còn có được ảnh đẹp hay không là tuỳ vào việc các bạn nhỏ có hợp tác không nhé ạ
- Chuẩn bị các tư trang khác các loại thuốc dự phòng, chân máy chụp ảnh, máy điện thoại, sạc pin....Đặc biệt kem chống nắng nhé ạ, gia đình mình đã sạm đi khá nhiều mặc dù có chống nắng đầy đủ
- Bạn nhỏ đang trong độ tuổi ăn dặm nên mình mang theo bánh ăn dặm, sữa, cháo tươi nữa ạ.
Hành trình cụ thể!
Ngày thứ 1 7h30 sau khi ăn sáng xong gia đình mình bắt đầu xuất phát từ Thành phố Vinh - Nghệ An.
- 12h trưa nhà mình có mặt ở trung tâm thành phố Đồng Hới Quảng Bình ăn trưa và nghỉ ngơi.
- 13h bắt đầu xuất phát từ Quảng Bình. Do đi chệch tuyến đường nên gia đình mình đi theo Quốc Lộ 1A đi qua Quảng Trị và 1 số huyện của Huế rồi mới vào được cao tốc La Sơn - Hoà Liên. Từ 15h-16h gia đình mình bị tắc đường nên hành trình chậm hơn 1 tiếng.
- 19h30 gia đình mình mới có mặt tại thành phố Đà để ăn tối. Đi qua cao tốc nhưng ở đây chưa có trạm thu phí nên chưa phải trả phí mọi người nhé. Tổng chiều đi này gia đình mình qua 3 trạm thu phí đường bộ ở 3 tỉnh chỉ mất 120k phí thôi ạ.
Vì dự tính tầm 17h là có mặt ở Đà Nẵng nên nhà mình đặt vé du thuyền đi xem cầu Rồng phun lửa lúc 20h nhưng đến muộn do tắc đường và thời tiết xấu (mưa giông lớn) nên phải huỷ chuyến và đổi sang chuyến 21h30. Sau một ngày dài đi trên xe thì cảm giác ngồi thuyền ngắm những cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng trên dòng sông Hàn cũng khá chill ạ!
- Ngày thứ hai 8h sáng ăn sáng và 9h xuất phát đi khám phá Đỉnh bàn Cờ. Đây được xem là vị trí thiết yếu của Đà Nẵng với hơn 11km đường núi nên hơn 10h gia đình mình mới đến được đỉnh bàn cờ. Thời tiết hôm nay lại rất là nắng luôn, nhưng trộm vía 2 bạn nhỏ khá hợp tác nên cả nhà vẫn đến được vị trí đẹp nhất của Đỉnh bàn cờ, từ đây có thể ngắm trọn được thành phố Đà Nẵng.
- 11h gia đình mình xuống chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà, vì tượng Quan thế âm Bồ tát đang được sửa chữa nên khung cảnh bên dưới toà tháp khá bừa bộn, lúc này cũng nắng nên gia đình mình chỉ ghé vào chút sau đó về lại khách sạn luôn.
- Vì thời tiết nắng nóng để đảm bảo sức khoẻ cho 2 bạn nhỏ nên gia đình mình ăn trưa tại khách sạn và nghỉ trưa tới 16h gia đình mình mới sửa soạn để đi khám phá ẩm thực Chợ Cồn, 1 địa điểm ăn uống rất được quan tâm tại Đà Nẵng. Tại đây gia đình mình mua 1 số đặc sản và ăn món chè sầu riêng cùng kem bơ nổi tiếng. Sau đó cả nhà về để đi biển Mỹ Khê!
- Ngày thứ 3 8h gia đình mình ăn sáng tại khách sạn rồi 8h30 bắt đầu di chuyển đến Bà Nà Hills, một khu du lịch mà mọi người đều muốn đến 1 lần khi đến Đà Nẵng. Đợt trước đi rồi nhưng đợt này gia đình mình vẫn quay lại. Từ khách sạn đến Bà Nà gia đình mình di chuyển hết tầm 40 phút. Sau khi đến bãi đỗ xe thì gia đình mình đi xe trung chuyển vào cổng chính. Vừa vào hè và cũng chọn thứ 2 để đi nhưng rất là đông luôn ạ. Từ cổng chính đến điểm soát vé vào cáp treo thì phải xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ. Thời gian đi cáp treo hết tầm 15-20 phút nên đến 11h gia đình mình mới có mặt tại khu vực chính của Bà Nà Hills. Cho các bạn nhỏ tham quan 1 chút ở khu vực ngoài và trò chơi trong nhà thì cũng tới giờ trưa nên nhà mình đi ăn buffer luôn. Ăn xong nghỉ ngơi tới 13h30 thì mình cho các bạn nhỏ xuống khu vui chơi trong nhà, vì các bạn nhà mình đều nhỏ nên các khu vực trò chơi cũng khá là hạn chế. Chủ yếu tham quan - ngắm cảnh - chụp ảnh là chính. Các điểm tham quan đi bộ cũng khá xa nhau, gia đình mình đi được các khu về mặt trời, mặt trăng và trung tâm. Nay Bà nà đã khác đợt trước mình đi rất nhiều luôn. Từ khu mặt trời sang mặt trăng gia đình mình được đi tàu hoả khá giống ở Sapa ạ.
- 16h thì gia đình mình đi cáp treo đến Cầu Vàng biểu tượng của Bà nà để checkin sau đó xếp hàng về lại bãi đỗ xe.
- Gia đình mình sang luôn Hội An để nghỉ ngơi. 19h ra chợ phố Cổ Hội An tham quan, ăn cao lầu, thịt nướng và ngắm mọi người thả đèn hoa đăng. Tại đây gia đình mình hữu duyên gặp lại chị đồng nghiệp của mình sau 5 năm. Cùng nhau xem các nghệ nhân chơi bài chòi và ăn chè rất thú vị
- Ngày thứ 4 8h gia đình mình đi ăn sáng rồi di chuyển đến Khu vui chơi Vin Wonders Nam Hội An. Ở đây thì không cần xếp hàng lâu như Bà nà, nhưng thời tiết nắng và sang đến nơi cũng hơn 9h và checkin xong là tầm 10h nên gia đình mình cho các bạn nhỏ vào chụp vài bức ảnh rồi vào khu vui chơi trong nhà. 11h15 đi sang ăn buffer và quay lại khu vui chơi trong nhà để nghỉ ngơi. 13h15 gia đình mình đi tới khu vực tham quan vườn thú River safari để đi thuyền tham quan các loài thú tại đây, các bạn nhỏ được cho các loài động vật ăn rau củ. Nhưng thời tiết nắng nên hươu cao cổ và voi cũng lười ăn luôn . Sau đó, gia đình mình di chuyển qua vườn chim và happy zoo. Các bạn hươu sao, dê và cừu bên khu này thì rất đam mê ăn, bạn nhỏ nhà mình được cho ăn cũng rất là vui luôn. 15h gia đình mình đi tham quan khu vực các làng nghề truyền thống, sau đó ra công viên nước. Đây là nơi hấp dẫn nhất với bạn lớn nhà mình, háo hức lắm, chơi từ 16h đến 17h mới chịu lên, mà đang bảo cho con chơi thêm đi ạ.
Cuối ngày gia đình mình xem trình diễn nhạc nước rất hay nữa ạ. Về lại phố cổ ăn tối đặc sản cơm gà dưới cơn mưa lớn nên ăn xong nhà mình về khách sạn luôn không đi chơi thêm nữa.
- Ngày thứ 5 Sáng đó gia đình mình đi ăn sáng và di chuyển về lại Nghệ An. Hành trình này gia đình mình đi qua tuyến cao tốc Tuý Loan - La Sơn - Cam Lộ. Tuyến đường đẹp nhưng khá hẹp và tính ra là dài hơn quốc lộ 1 khá nhiều. Cũng không dừng lại để checkin đèo Hải Vân hay các đường quốc gia ven biển như đi bằng quốc lộ 1 được.
- Hành trình khép lại đã cho gia đình mình không chỉ là những bức hình đẹp mà còn là những kỉ niệm không bao giờ quên. Thực sự biết ơn chồng và các con cũng như bản thân đã cùng nhau vượt qua một hành trình dài như vậy. Đi để biết Việt Nam mình thật đẹp biết bao.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết dài ạ
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây