Hành trình tìm GẠCH TÔM và P.H.Â.N TÔM lúc còn sống?!
Bạn nào lười thì xem hình cho biết, siêng thì đọc nguyên bài cho vui rồi an ủi mình...
Chả là cuối tuần nhà mình muốn ăn bún riêu cua mà ko tìm thấy cua, nên đành mua tôm về bóc đầu, bóc vỏ xay làm riêu tôm. Bún riêu tôm chân giò ngon à nha, mình tự nấu tự khen, hôm nào rỗi mình viết thêm bài tự khoe
Chuyện bắt đầu khi mình bóc được chục cái đầu tôm xong rồi không biết là nên bỏ phần nào, tìm chị Google thì chỉ thấy phân biệt gạch tôm với p.h.â.n tôm chín thôi, chứ lúc con tôm còn sống chưa thấy bài nào chỉ
Mình bỏ hết một mớ cục tròn tròn này xong rồi thấy có gì đó sai sai!
Ủa cục này cục gạch tôm hay cục p.h.â.n tôm vậy?
Thử nghĩ giờ mà cục này là cục p.h.â.n tôm thì ko sao, mà bỏ cục gạch tôm đi là chút nữa bỏ luôn nồi bún, vì có riêu tôm đâu mà nấu!
Cuối cùng là mình giải phẫu thêm mấy cái đầu tôm nữa mới lòi ra được thêm cái phần đen đen chỗ gần 2 con mắt, à, chắc cái này p.h.â.n tôm, bỏ đi, mình nghĩ vậy, lúc đó mình tự tin lắm, bóc hẳn cả kg tôm lấy đầu theo cách này
Giờ là cả nhà mình ăn hết nồi bún riêu tôm rồi, các bạn an ủi mình bằng cách nói với mình là mình đúng đi, chứ giờ hoang mang quá, chẳng biết mình cho cả nhà ăn bún riêu gạch tôm hay riêu gì nữa 😅
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây