Căn Bếp Thứ Hai Của Tôi
Chỉ có 1 cái em tiếc nhất là lúc làm bếp ko nghĩ là cần máy rửa bát nên ko tính chỗ. Bây giờ nếu muốn lắp máy rửa bát phải sửa lại đảo bếp nên thôi 😕 các chị làm nhà thì tính kỹ sẵn để đỡ phải thay đổi ạ 😀
Có một số đồ nội thất em mang từ nhà cũ sang nên nó ko hợp lắm nhưng mà còn mới & tốt nên phải tận dụng 😆
🌸🌸🌸P/S: vì nhiều chị em hỏi nên e trả lời trên đây luôn. Nhà mình thiết kế & thi công bởi XHome. Khi thi công dc cấn trừ phí thiết kế. Mấy cty thiết kế nhìn hơi nghệ thuật 1 chút sẽ tính phí thiết kế riêng, còn nhà mình làm đơn giản thôi 😀 XHome thi công phần thô, các tủ âm tường, điện, sàn, sơn & đóng giường. Còn đồ đạc lẻ là mình mua riêng hết vì bên thi công lúc nào cũng sẽ tính cao hơn (người ta kinh doanh thì phải có lời chứ 🤣) 😀
Nhà 135 m2, 3pn nhưng mình chỉ thi công 2 thôi. 1 phòng mình để sau này mình tự trang trí sau. Nhà này các phòng ngủ khá nhỏ nên không gian sinh hoạt chung rộng 😀 Nhà mình có dính thêm phần chi phí cải tạo, nên giá sẽ cao hơn là làm chung cư mới bàn giao.
Chi Phí tuỳ thuộc rất nhiều vào phong cách & chất liệu bạn chọn, nên khó để so sánh như thế nào là đắt hay rẻ. Mình cân đối theo budget của mình thôi 😀
#yeubep
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây