Hi các bạn, sau khi up bài hành sấy mình được chia sẻ thêm cách bỏ luôn hành lá cắt

Hi các bạn, sau khi up bài hành sấy mình được chia sẻ thêm cách bỏ luôn hành lá cắt nhỏ vào ngăn đông, mình thấy cách này hay và tiện hơn nhiều luôn ấy. Hành sấy sẽ ko xanh nhiều và cũng ko còn mùi nhiều như hành tươi nhé ạ (review sau khi dùng hành sấy ạ ;))
Hành lá sấy khô 🙂
Nhà e vốn là tín đồ của màu sắc, nhất là màu xanh các bác ạ, mỗi lần nấu xong nồi canh mà thiếu hành lá là cảm giác canh cứ bị nhạt nhạt thiếu thiếu gì ấy 😂
Bởi thế mỗi khi đi chợ, ngoài hành ngò các cô bán rau hay cho kèm, e thường mua thêm để dành. Ấy vậy mà ko ít lần, vẫn phải ăn canh ko có hành, tô nui xương ko có hành... lý do vì hành để tủ lạnh lâu bị hỏng ạ 🥲🥲🥲
Đợt này dịch dã chỗ e đang căng, lại càng ngại đi chợ, e mua sẵn cả bó hành lá dùng dần. Mà lại sợ ăn ko kịp, nên e nghĩ ra cách hay là đem hành lá đi sấy khô (giống trong mấy gói mì tôm ấy), bảo quan được lâu hơn, khi nấu thì chỉ cần cho vào nước nóng sẽ nở ra 😆😆😆
Và may quá, e đã thành công ngay lần thử đầu tiên (chắc tại dễ làm quá mà 😂😂😂). Hành lá rửa sạch, để ráo nước, cắt nhỏ rồi đem sấy thôi ạ. E sấy bằng nckd, 80 độ trong 20ph. Khô cong như hành trong gói mì tôm 😂
Bác nào có sở thích ăn...hành 😂 giống e thì thử xem nhé.
Ps: chắc các bạn team ghét hành sẽ ko thích điều này 😝😝😝
#meovattrongbep

Hi các bạn, sau khi up bài hành sấy mình được chia sẻ thêm cách bỏ luôn hành lá cắt

Hi các bạn, sau khi up bài hành sấy mình được chia sẻ thêm cách bỏ luôn hành lá cắt