Hi mọi người.Hổm rày Trinh đọc được rất nhiều bài viết hay, ý nghĩa của các bạn trong

Hi mọi người.

Hổm rày Trinh đọc được rất nhiều bài viết hay, ý nghĩa của các bạn trong nhóm mình về chủ đề Mượn Bếp Yêu Mình. Hôm nay lấy hết sự can đảm mình chia sẻ câu chuyện về mình, và nhờ yêu bếp, đam mê với bánh mình đã tự đứng lên sau rất nhiều biến cố mặc dù hiện tại ba, mẹ chị ruột đã rời xa mình mãi mãi.

Mình năm nay 32 tuổi. Hiện tại mình là kế toán cho 1 công ty ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Sau mỗi ngày đi làm về được làm bánh là 1 niềm vui và là cả 1 nguồn động lực to lớn đối với mình.

Từ nhỏ á, mình thích ăn bánh lắm. Là vì mình ít có bánh để ăn, là vì mình thèm thuồm mỗi khi nhìn con nhà người ta cầm cái bánh ăn. Những lúc đó mình nói với chị Hai là : "sau này lớn lên em sẽ làm thật nhiều bánh ngon cho 2 chị em mình ăn nha".

Khi sinh mình và chị Hai mẹ ruột mình đã không may qua đời vì băng huyết. Rồi cách đây hơn 9 năm chị Hai mình cũng ra đi khi bước lên bàn mổ sinh đứa con trai đầu lòng. Vào tháng 2/2017 ba mình cũng qua đời vì 1 cơn nhồi máy cơ tim khi đang ngủ. Khoảng thời gian đó là lúc mình cảm thấy đau khổ nhất. Không còn 1 chút niềm tin nào cho cuộc sống.

Tình cờ mình vào 1 nhóm làm bánh. Nhìn thấy chiếc bánh trung thu mà mình nhớ ba, nhớ chị. Mình quyết tâm tập tành làm bánh để hy vọng ngày dỗ đầu tiên của ba mình sẽ khoe.

Lần đầu tiên làm, nhớ lại vui lắm, cái bánh nó khô không khốc, nhân bánh nó rời rạc y chang hạt cơm á. Nhưng mình không có nản, mình lại tiếp tục mày mò. Rồi mình mới hiểu, à thì ra là mình phải nấu nước đường nè, sên nhân cho đúng cách nè, học cách nướng bánh nè...

Mình vốn dĩ là 1 người rất kỹ tính, mình cũng không thích học của ai, hỏi ai đâu mà tự bản thân mình tìm tòi. Tự mình bày biện phá phách vậy đó. Lúc đó 1 phần mình thích, 1 phần là vì mình rất nhớ ba. Và cuối cùng ngày dỗ đầu tiên của ba mình năm 2018 cái bánh trung thu của mình là món quà to lớn nhất mình dành tặng ba.

Rồi mình y chang tự kỷ vậy đó, cứ mỗi lần bước vô bếp là 2 hàng nước mắt cứ trào ra. Rồi tự mình lau đi rồi lại cặm cụi làm bánh tiếp. Và mình chợt nhận ra rằng : mỗi khi làm thành công 1 cái bánh nào đó mình vui lắm, cái niềm vui đó nó lấn át hết cái nỗi buồn sâu thẳm tận trong tim mình mà trước giờ mình chưa từng chia sẻ với ai.

Tính đến thời điểm hiện tại hơn 3 năm mình bắt đầu đam mê với bánh, với căn bếp nhỏ của mình. Mình cũng biết kha khá 1 vài loại bánh nhưng mình vẫn thích nhất chiếc bánh trung thu. Vì nó gắn liền với tuổi thơ, với kí ức của chị em mình. Mình chỉ buồn là khi mình biết làm bánh thì chị Hai đã không còn cơ hội để ăn cùng mình nữa.

Và bây giờ, cứ hết giờ làm việc chạy ù về nhà là mình lại rất vui khi được làm bánh, làm cho con ăn, cho chồng ăn, cho bạn bè và nhất là cười thật vui mỗi khi được làm bánh.

Cảm ơn bếp, cảm ơn chiếc bánh đã giúp mình tự đứng lên sau rất nhiều nỗi buồn. Sau cơn mưa trời lại sáng, nếu 1 ngày nào đó bạn có buồn, có khóc hãy nhanh tay bước vào bếp nấu món ăn mình thích, làm loại bánh mình yêu để tự cảm nhận rằng mình yêu bản thân mình hơn nhé.

[#MượnBếpYêuMình](https://www.facebook.com/hashtag/m%C6%B0%E1%BB%A3nb%E1%BA%BFpy%C3%AAum%C3%ACnh?source=note&epa=HASHTAG) [#HeforSheathome](https://www.facebook.com/hashtag/heforsheathome?source=note&epa=HASHTAG) [#Thửtháchtháng5](https://www.facebook.com/hashtag/th%E1%BB%ADth%C3%A1chth%C3%A1ng5?source=note&epa=HASHTAG) [#YêuBếp](https://www.facebook.com/hashtag/y%C3%AAub%E1%BA%BFp?source=note&epa=HASHTAG) [#EsheepKitchen](https://www.facebook.com/hashtag/esheepkitchen?source=note&epa=HASHTAG)

Hi mọi người.Hổm rày Trinh đọc được rất nhiều bài viết hay, ý nghĩa của các bạn trong

Hi mọi người.Hổm rày Trinh đọc được rất nhiều bài viết hay, ý nghĩa của các bạn trong

Hi mọi người.Hổm rày Trinh đọc được rất nhiều bài viết hay, ý nghĩa của các bạn trong

Hi mọi người.Hổm rày Trinh đọc được rất nhiều bài viết hay, ý nghĩa của các bạn trong

Hi mọi người.Hổm rày Trinh đọc được rất nhiều bài viết hay, ý nghĩa của các bạn trong

Hi mọi người.Hổm rày Trinh đọc được rất nhiều bài viết hay, ý nghĩa của các bạn trong