Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

HOA XƯA THÁNG 3 - KHOẢNH KHẮC KÌ DIỆU HÀ NỘI
|Tớ có hẹn với cậu ở đây, 20 năm sau|
Một ngày nọ, tháng 3, một cô nhóc bấm click vào hộp thư của một diễn đàn trên mạng, và nhận được tin nhắn:
- Chào Esheep, bọn mình kết bạn nhé. Tớ cũng thích hoa sưa lắm, và cũng thích gọi nó là "hoa xưa" giống cậu. Tớ thấy cậu lập topic về hoa xưa nên tham gia. Tớ cũng học Giảng Võ đấy. Trường mình có nhiều hoa xưa nhỉ. Kết bạn nhé! Tớ tên là Đỗ Ngọc Thủy nhưng hay bị gọi là Thuỷ_Ngốc.

Và thế là, bọn mình kết bạn với nhau. Tình bạn trên mạng đời đầu. Chỉ vì cùng yêu thích một loài hoa trên những phố phường Hà Nội, nở vào tháng 3.

Ngày ấy, Hội Hoa Xưa (HHX) của bọn mình nổi tiếng lắm, hot rần rần trên mạng. Người lập ra cái Hội ấy là mình - Esheep - một hot acc không-lộ-diện, không offline trên TTVNOL 😃😅 Nghĩ lại, trẻ trâu gần chết. Giờ còn thấy xí hổ.

Và những người bạn trên mạng ấy, đã cùng mình đi hết những tháng năm thanh xuân của tuổi trẻ, cùng màu hoa trắng bồng bềnh trên phố. Cùng những phù phiếm nông nổi và ngông cuồng tuổi trẻ.

Tin nổi không, bọn mình đã từng đi khắp Hà Nội, cùng lập ra "Bản đồ Hoa Xưa" để báo tin cho "đồng bọn" biết vị trí những cây hoa xưa đã nở & sắp nở trong tuần đó, bằng cách buộc những sợi ruy băng bằng lụa vàng lên cành. Rồi đăng thông tin lên Hội. Chỉ để bất giác ai đó trong hàng nghìn người đi đường, nếu ngẩng lên vì nhìn thấy sợi ruy băng ấy, sẽ kịp thấy một trời hoa trắng tháng 3

Ngày ấy, 20 năm trước, tình yêu Hà Nội, yêu những loài hoa, những cái cây, những phố phường Hà Nội của chúng mình đã lớn vậy rồi đó.

Ai đó sẽ nói, điều này thật ngông cuồng.

Nhưng có hề gì. Đó là đặc quyền của tuổi trẻ. Được ngông cuồng. Được sống với những rung động đẹp đẽ nhất của tâm hồn.

Và những cô nhóc, cậu nhóc ngày ấy của HHX, giờ đã trở thành những "trung niên" rồi.

Mình cũng vậy, mình đã là một U50, một bà mẹ của 2 đứa con tuổi teen, trở thành admin của Yêu Bếp.

Nếu năm xưa, HHX có vài nghìn thành viên, thì giờ,
Yêu Bếp có vài triệu thành viên lận.

Còn mình, một ngày nọ, sau 20 năm, chợt nhớ ra một lời hẹn của 20 năm trước, rằng sẽ cùng con bạn Thuỷ còi đó ngắm bằng được CÂY HOA XƯA ĐẸP NHẤT HÀ NỘI.

Bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa một lần mình nhìn thấy cây hoa xưa ấy, vì nó hơi xa. Ngày xưa, KTX Mễ Trì là địa danh xa xôi với mình lắm lắm, toàn nghe các bạn SV ở đây kể thôi chứ chưa từng đến lần nào.

Và năm nay, khi người em admin giấu tên Nguyen Minh Tuan mật báo: chị ơi cây hoa xưa mà chị kể, đang nở đẹp cực đấy, chị có muốn đến đấy không?

Thì mình quyết định dành cho bạn mình 1 điều bất ngờ. Nhưng bạn mình còn làm mình bất ngờ hơn, là nó đã gặp một ta.i na.n xe và bị gã.y chân bó bột ngay trước ngày mình "lập kế hoạch".

Phải làm sao giờ?

Mình đành giả vờ nhắn tin cho nó, yêu cầu 8h sáng bắt xe taxi đến địa điểm X mà không được tìm hiểu xem đó là gì.

Dĩ nhiên, mình vừa xinh vừa thông minh nên địa điểm mình chọn chỉ GẦN KTX Mễ Trì thôi. Sao cho nó không thể nhớ ra hay liên tưởng được.

Rồi sau đó, mình và các em mình đến sớm, bay sẵn flycam để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất. Để chờ bạn mình khập khiếng lết đến thì sẽ bảo nó ngẩng lên...

Để thấy điều kì diệu này đây...

Hôm nay là 25.3 - sinh nhật bạn mình. Bạn mình chắc sẽ bất ngờ lắm đây khi bị réo tên trên Yêu Bếp. Ha ha ha ha! Ai bảo có bạn làm admin, nó phải trất'ssss.

Xin phép Yêu Bếp đăng album này, để chúc mừng SN bạn mình, và tặng Yêu Bếp những khoảnh khắc kì diệu này của tháng 3 HN nhá!

Chúc tình bạn diệu kì mãi luôn bền lâu nhá, bạn của tôi.

Chúc tất cả những ai còn đọc đến dòng này, luôn giữ được một trái tim ngông cuồng của tuổi trẻ!

--
Hoa sưa: Hoa của cây sưa trắng, được trồng nhiều trên phố phường HN từ nhiều năm nay, cứ độ tháng 3 sẽ nở trắng trời, đẹp như sakura của Nhật. Với mình, đây là một "di sản cây" của Hà Nội cần được lưu giữ và phát triển.
Mình xin "đặt tên riêng" cho hoa sưa Hà Nội là HOA XƯA - bởi sự lãng mạn, diệu kì, xưa cũ của nó.

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S

Hoa Xưa Tháng 3 - Khoảnh Khắc Kì Diệu Hà Nội |Tớ Có Hẹn Với Cậu Ở Đây, 20 Năm S