Hôm nay khi ra về cũng có vài gia đình cùng cảm giác với gia đình tôi, một chút vui

Hôm nay khi ra về cũng có vài gia đình cùng cảm giác với gia đình tôi, một chút vui vì thấy mình không cô đơn :)))
Tóm tắt là bên LMS có chương trình bên Trần Thái Tông và mình có đặt bàn 7:30. Đúng giờ mình đến và đợi một lúc, sau đó có Manager tên là Huyền đến nói hết bàn và đợi đến khi có bàn :))) ơ thế đặt để làm gì? Khách thì mình quan sát thấy 90% chưa có gì trên bàn, thìa dĩa mới tinh thì đợi đến bao giờ?
Thật sự là kiểu làm việc như này không ổn tí nào luôn !!!

Hôm nay khi ra về cũng có vài gia đình cùng cảm giác với gia đình tôi, một chút vui