Hôm qua 18:15’ chiều, sau khi món mặn các thứ đã xong, còn mỗi mớ rau cải ngọt, đau tay nên nhờ mụ chồng làm. Mụ ý từ lúc 18:16’ đến đúng 19:10’ lăn lộn trong bếp với mớ rau, và cho ra thành quả như ảnh, cọng cải xào và lá thì nấu canh, e đành câm nín mà ăn. Mụ ý hồ hởi hỏi mụ ý xàu rau có giòn ko? Mình thấy cũng giòn đấy, nhưng cọng cải dài đến 20cm ko cắt, mình đành cho hết vào mồm nhai, rồi nó xơ, mình đành nuốt chửng 🤪
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây