Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

  • 272 Views
  • 0 Comments
  • 23 May, 2020
Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo bạn rất yêu cây, trồng cây nào cũng xanh tốt, yêu anh nào anh đó cũng lấy được vợ :))). Mình giống bạn một nửa, mình cũng rất yêu cây, trồng cây nào cũng sống 🙂, mình mới yêu mỗi một anh thì anh đó đi lấy vợ luôn, vợ anh là chính là mình đó nên mình cũng chưa có cơ hội thử với các anh khác :))). Mình trồng nhiều loại cây theo mùa, ra lá ra hoa cũng có vì mình thích ban công lúc nào cũng xanh, thích cảm giác đứng từ trong bếp nhìn thấy màu xanh của hoa lá chen chúc bên ngoài thấy dịu mát hẳn. Mình cũng giống bạn là thích trồng sen đá và xương rồng, nhưng mình thích ghép sen đá và xương rồng với mọi thứ có trong nhà, lúc thì khung ảnh, hộp gỗ đựng rượu vang, cái ấm sứt nắp hay một gốc cây khô kiếm được, mình thích sự bền bỉ nhưng giản dị, luôn xanh tốt, rất dễ ghép cùng nhau của bọn cây xinh xinh này, chăm sóc cũng không tốn công, chỉ cần có nắng, gió và khí trời thì cây sẽ xanh tốt, tưới nước vừa phải và chỉ cần 1 lần mỗi tuần thôi. Đất trồng loại cây này các bạn nên mua loại có trộn lẫn với đá dăm nhỏ cho tơi xốp và thoáng khí, cứ chăm rồi các bạn dễ thấy không khó chút nào, để trang trí trong các góc nhà rất xinh, cứ một thời gian lại mang ra ngoài trời là cây sống khỏe. Khi ghép các cây thì nên ghép các loại gần giống nhau, có mềm có cứng, có cao có thấp, có đứng có rủ thì sẽ làm cho chậu sinh động hơn. Và đối với một số cây nhiều lá hơn thì khi tưới lưu ý tưới vào gốc các cây có lá mà ko cần tưới cho sen đá hay xương rồng nữa, đất ẩm là đủ, có nắng cây sẽ rất bền. Nhưng thường thì các loại cây ưa khô thì nên trồng với nhau, ưa nước trồng cùng nhau thì mới bền được.

Hồi còn trẻ xem bói thầy bảo số mình có gắn với chữ vạn, cứ mơ mộng là sau này vạn người mê, ai dè không phải, đúng là có chữ vạn mà là Cửu vạn, số mang vác nặng, suốt ngày không vác đồ ăn thì vác đất vác cây, tay chân lấm lem. Nhưng trong cuộc sống, muốn mọi thứ không trở thành gánh nặng thì chỉ có thể đối mặt với nó và biến nó thành niềm vui thôi, đằng nào cũng chả tránh được, việc bếp hay việc nhà cũng thế 🙂. Anh xã mình thường bảo nếu đã làm việc gì thì vui vẻ làm, còn nếu đã cáu thì đừng làm, hỏng cả lòng tốt và thành ý đi. Lúc đầu mình không chịu, nhưng qua thời gian thì quả là đúng như thế 😛. Mỗi lần mệt mỏi hay chán nản chuyện gì thì mình đi mua cây và trồng hay làm đồ handmade, bị cuốn vào đó khiến mình không còn nhớ đến chuyện bực mình nữa hoặc có nhớ đến thì nó cũng nhẹ nhàng đi nhiều.

Vào Yêu Bếp mới thấy học được nhiều tips từ các bạn và thấy có quá nhiều cao thủ võ lâm trong bếp 😀, từ làm bánh đến nấu ăn đến decor nhà cửa, mỗi lần như vậy lại thấy truyền cảm hứng và muốn làm được nhiều thứ hơn, mỗi khi hoàn thành một sản phẩm đúng là cảm giác của người nông dân đến ngày thu hoạch. Đây là một số chậu cây mình đã làm, hi vọng có thể giúp các bạn thêm yêu bếp yêu cây, chưa thử thì sẽ thử để bếp nhà ngày càng xanh và ấm cúng hơn.

#MượnBếpYêuMình #HeforSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Hôm qua đọc một bài trên Yêu Bếp của một bạn, mở đầu của bạn rất đáng yêu. Bạn bảo

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Công thức nấu ăn
icon01
Những ngày mình yêu bếp và bếp cũng yêu mình!Tuy rằng hay nấu nhưng mình lại chẳng

Những ngày mình yêu bếp và bếp cũng yêu mình!Tuy rằng hay nấu nhưng mình lại chẳng giỏi viết lách gì cho lắm, nên mặc d ...

Công thức nấu ăn
icon01
Pasta Aglio e Oilo with Shrimp Em chào cả nhà, em tham gia nhóm cũng lâu rồi nhưng

Pasta Aglio e Oilo with Shrimp Em chào cả nhà, em tham gia nhóm cũng lâu rồi nhưng hôm nay mới dám chia sẻ công thức với ...

Công thức nấu ăn
icon01
Một trong những điều mình thích nhất của việc làm bánh mì, ngoài hương vị, là việc

Một trong những điều mình thích nhất của việc làm bánh mì, ngoài hương vị, là việc tạo hình bánh. Luôn là một cảm giác s ...

Công thức nấu ăn
icon01
Bí quyết nấu 2 bữa cơm, 3 người ăn mà chỉ với 30k của e là gì? Đó chính là MÓN KHO

Bí quyết nấu 2 bữa cơm, 3 người ăn mà chỉ với 30k của e là gì? Đó chính là MÓN KHO QUẸT này đó mọi người ơi...Không biết ...

Công thức nấu ăn
icon01
Chào cả nhà lại là em đây Hôm nay em chia sẻ cho cả nhà Cách làm bột rang muối.

Chào cả nhà lại là em đây Hôm nay em chia sẻ cho cả nhà Cách làm bột rang muối. Dùng cho các món gà rang muối,tôm rang ...

Công thức nấu ăn
icon01
Không ngờ nhiều chị em cũng thích bánh dứa như vậy. Để tiện cho mọi người em chia sẻ

Không ngờ nhiều chị em cũng thích bánh dứa như vậy. Để tiện cho mọi người em chia sẻ công thức em học được từ 1 chị ở pa ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ