Hôm trước đi siêu thị và đập vào mắt mình là một quả dừa, một quả dừa già. Mặc dù

Hôm trước đi siêu thị và đập vào mắt mình là một quả dừa, một quả dừa già. Mặc dù không liên quan lắm nhưng mẹ nói trước đây khi có bầu mình mẹ cực thích uống nước dừa, nhờ thế mà mình mới trắng trẻo được như bây giờ 🥲 trắng mà không có ngừ iu thì trắng mà làm gì 🥲 thôi ta quay lại chuyện quả dừa, siêu thị bán tận 2 loại, 1 loại dừa non, nước ngọt, nhưng không có cùi dừa, một loại già, như hình, cùi nhiều, nhưng "chắc" nước chua, không ngon. Mình đắn đo mãi rồi mua quả già hơn, mặc dù lúc đó chả biết mua với chủ đích gì. Công đoạn bổ dừa mới thực sự đáng sợ, cứng như đá, ném mãi mới nứt, không phải dừa nứt mà là nền nhà nứt 🙂 khó khăn lắm mới bổ đôi được ra thế kia, lóc cùi dừa cũng chua cay không kém, rồi cạo vỏ, rồi cắt lát, rồi rửa, rồi để ráo nước, bao nhiêu công đoạn. Cứ 500 gram dừa sẽ cho 250 gram đường, muốn ăn thơm thơm thì cho vào vài giọt vanila. Ngào lên, lửa nhỏ thật nhỏ để dừa không bị cháy vàng. Rồi cuối cùng siêu phẩm cũng ra đời, trắng bóc mịn màng, ăn béo béo ngọt ngọt, làm mình nhớ tết mặc dù tết chưa qua được bao lâu. Con người ta rảnh là đọc sách tập thể dục thể thao, mình cứ rảnh là làm mấy món ăn bậy bạ, riết rồi đầu óc mụ mị chỉ nghĩ toàn chuyện ăn uống, riết rồi ai mà ưa???

Hôm trước đi siêu thị và đập vào mắt mình là một quả dừa, một quả dừa già. Mặc dù

Hôm trước đi siêu thị và đập vào mắt mình là một quả dừa, một quả dừa già. Mặc dù

Hôm trước đi siêu thị và đập vào mắt mình là một quả dừa, một quả dừa già. Mặc dù

Hôm trước đi siêu thị và đập vào mắt mình là một quả dừa, một quả dừa già. Mặc dù

Hôm trước đi siêu thị và đập vào mắt mình là một quả dừa, một quả dừa già. Mặc dù