Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.
Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.
Rồi trưởng thành, đi học xa, sống xa nhà, không ai nấu cho ăn.
Bắt đầu một cuộc sống tự lập, có rất nhiều thứ phải lo, nhiều điều phải học, nhưng sao không chịu học nấu ăn? Đơn giản mình nghĩ: Sống một mình, ăn gì cũng được.
Rồi suy nghĩ ấy ngày một gắn bó với cuộc sống của mình, từng tháng ngày trôi qua, nhiều năm trôi qua mình vẫn ăn gì cũng được, có thể một phần vì sống một mình, một phần vì nghĩ ăn để sống!
Mỗi năm mọi người đều hỏi: Khi nào lấy chồng? Mình nghĩ năm sau, rồi lại năm sau, rồi năm tiếp nữa. Cứ thế, thời gian trôi qua đến tận bây giờ, có yêu ai đâu mà lấy, nhìn lại mặt đã có nếp nhăn, tóc đã có sợi bạc. Nhưng cái sợ hãi nhất chính là cân nặng.
Nặng một cách đáng ngại, bấy lâu nay mình đã không chăm sóc bản thân, để bây giờ không còn nhận ra mình.
Nhìn bếp nguội lạnh, nhìn căn nhà nhỏ lạnh lẽo, chợt thấy cô đơn lạ thường. Ngay cả bản thân mình mình còn không thương, thì trông mong gì ai sẽ yêu thương mình!
Thế là bắt đầu giảm cân.
Thật khó khăn khi mà đã quen với thức ăn nhanh, đã quen với đồ ăn hàng quán.
Và mình đã tìm thấy nhóm #YêuBếp, nhìn các bạn nấu những món ăn thật đẹp thật ngon, mình bắt đầu có cảm hứng, cảm hứng nấu ăn dù là ăn một mình.
Cân nặng cũng giảm đi đôi chút.
Mình nhận ra rằng, nấu ăn và ăn một mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và không hề nhàm chán như mình đã từng nghĩ, phải thử thì mới biết được hạnh phúc khi ăn đồ ăn mình nấu.
Không ngon nhưng an toàn, tốt và tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
Bây giờ mình đã quen với bếp, các loại gia vị và mình đang ngày giảm đi lượng mỡ từ cơ thể cho những năm tháng cơm hàng cháo chợ.
Suy nghĩ tích cực, tư duy tích cực, thì cuộc đời cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Cảm ơn #YêuBếp!
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen
#LoveMyself

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng

Khi còn nhỏ, có bố mẹ nấu cho ăn.Lớn thêm tý nữa, có anh chị nấu cho ăn.Rồi trưởng