Với tâm niệm ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu nên khi mình có điều kiện để sắm cho mình một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình thì mình chỉ xây dựng 13 diện tích, còn lại 23 dành cho sân vườn. Ngoài việc trồng hoa trang trí cho nhà, mình còn dành phần lớn đất còn lại để trồng đủ các thể loại rau mà mình ăn hàng ngày, có thể trồng được trong khu vườn của mình.
Mảnh vườn của mình be bé thôi nhưng hầu như rau trái đủ cho nhu cầu cá nhân gia đình nhỏ của mình. Mình chỉ mới bắt đầu làm vườn vào khoảng 6 tháng trước, và vẫn trong giai đoạn cải tiến để cho nhu cầu đa dạng hơn theo mùa nào thức ấy.
Mời các bạn cùng ngắm khu vườn nhỏ xinh của mình.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây