Kỷ niệm Tết Đoan Ngọ 5-5


Hồi nhỏ, mình hay gọi Tết Đoan Ngọ 5-5 là ngày diệt sâu bọ. Nhớ vào ngày này, mẹ mình sẽ dậy thật sớm sửa soạn mâm cúng. Lễ vật nhà mình thì đơn giản lắm.

Trái cây chỉ có mận hậu, thêm bình hoa cúc, 1 chén cơm rượu và 1 dĩa xôi gấc mà thôi. Hồi đó, 1 phần vì kinh tế khó khăn, phần vì thời gian cũng ít ỏi, phải tranh thủ cúng cho nhanh để mẹ còn đi làm nên cứ nhanh gọn là mẹ làm. Vậy nên, mâm cúng nhà mình chục năm như một . Mẹ hay bảo, cúng kiếng chỉ cần thành tâm là được, kiểu như tự trấn an cho yên tâm ấy.

Cúng kiếng xong, mẹ sẽ hạ mâm cỗ và để sẵn vài quả mận và chén cơm rượu cho hai chị em mình ăn ngay khi thức dậy. Hồi đó, mình không thích ăn đâu vì mận thì chua, cơm rượu thì mùi men nồng. Nhiều lúc, mình còn dỗi nói năm sau, mẹ đổi cúng trái cây khác đi như sầu riêng, măng cụt ấy. Mẹ bảo phải ăn mận chua và cơm rượu sâu bọ mới bị say và ngất đi được. Nghe thấy cũng có lý nên mình mới tạm tin và ăn đó

Giờ có gia đình riêng, tự tay chuẩn bị mâm cúng cho Tết mùng 55 là những kỷ niệm hồi nhỏ lại ùa về. Lại bâng khuâng nhớ mẹ, cả nhà ạ! Nói chứ, nhà mẹ cách nhà mình gần 10km thôi, vẫn về thường xuyên báo ba báo mẹ ý Nay mình xin góp vui mâm cỗ nhà mình, cũng vẫn tiêu chí đơn giản và thành tâm, chúc đại gia đình ăn Tết 55 thật vui vẻ, ấm áp và bình an nhé!

Kỷ niệm Tết Đoan Ngọ 5-5

Kỷ niệm Tết Đoan Ngọ 5-5

Kỷ niệm Tết Đoan Ngọ 5-5

Kỷ niệm Tết Đoan Ngọ 5-5

Kỷ niệm Tết Đoan Ngọ 5-5