Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơ

Chào cả nhà! Hôm nay mình xin chia sẻ về thế giới 118m2 của riêng mình, do mình tạo ra và quan điểm về “tổ ấm” dưới góc nhìn của một chàng trai độc thân 30 tuổi.

Đây là ngôi nhà đã gắn bó với mình được 2 năm, do chính mình lên ý tưởng và hiện thực hoá. Căn hộ mang phong cách nội thất Tropical pha trộn cùng Neo classic với ánh sáng ngập tràn, khoảng ban công rộng, những góc riêng lãng mạn... tái hiện đầy đủ giấc mơ của riêng mình về một nơi bình an để quay về sau những ngày mỏi mệt.

Mình lựa chọn gỗ sồi, kim loại, mặt đá trắng... làm chất liệu chính. Mặt gỗ để mộc, chỉ sơn bóng để tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn. Sàn gỗ Chiuliu đậm để nhấn toàn bộ tổng thể, tường xanh Oyster bay cổ điển nhưng vẫn thanh lịch, bí ẩn. Ngoài ra những mảng màu gold của kim loại mang đến sự cân bằng thị giác, là một điểm nhấn của căn nhà. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hoà, mang đến cảm giác bình yên khi nhìn vào.

Góc yêu thích nhất của mình chính là sofa - nơi tiếp đón khách, cũng là nơi nghỉ ngơi, thư giãn. Đồ trang trí yêu thích là cây xanh vì nó mang lại sức sống và những năng lượng tích cực. Mình luôn dành một góc bàn phòng khách để cắm những loại hoa yêu thích, mang thêm hơi thở cho căn nhà. Những ngày sáng trời, mình yêu việc nằm dài ở sofa, nghe những bản nhạc từ đĩa than hay chơi piano để tâm hồn tìm về những nơi thẳm sâu êm dịu nhất.

Mình sống một mình nên căn bếp khá nhỏ, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi để phục vụ những lần hiếm hoi vào bếp. Vì tính chất công việc bận rộn nên mình chỉ dành thời gian vào bếp nấu cho người thân hay những dịp đặc biệt. Đôi khi công việc quá căng thẳng, mình thường làm việc nhà như một cách hiệu quả để tĩnh tâm, lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Mình quan niệm nội trợ là công việc chung không của riêng ai, và khi bạn đặt vào đó tất cả tình yêu thì nội trợ cũng là một việc rất ý nghĩa, nó thể hiện sự cam kết với căn nhà và với những thành viên trong gia đình. Bản thân mình nếu không quá bận thì có thể làm toàn bộ việc nhà, còn lại mình thuê giúp việc theo giờ để ngôi nhà luôn ở trong trạng thái tươi mới, tích cực nhất.

Mình được biết đến Yêu Bếp khá muộn chỉ mới vài tháng gần đây, sau khi vào nhóm mình cảm thấy rất tuyệt vời vì những năng lượng tích cực mà mọi người đang lan toả. Hy vọng thế giới riêng và quan điểm của mình ngày hôm nay sẽ góp phần vào hành trình Yêu Bếp, yêu nhà, yêu bản thân mà chúng ta đang cùng hướng đến.

Chúc cả nhà một ngày nhiều năng lượng!

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả

Nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơChào cả