Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ngày nhỏ, nửa bên kia sông trước nhà mình khi hè về sen mọc lên xanh tốt, thơm ngát. Sen ở quê mình trồng là sen quỳ lấy hạt. Hơn 10 năm nay, bên thuỷ nông khai thông dòng chảy đã hút bùn, nạo vét lòng sông nên không còn nữa.
Còn bây giờ, sau nhà ông bà ngoại của các con là những ruộng trước kia trồng lúa đã thành ruộng trồng sen. Mỗi lần về quê, mình đều dắt bọn trẻ ra chơi ngắm ruộng đồng bắt cào cào, châu chấu, thả diều, xem vịt bơi

Mùa hè là mùa sen, không chỉ những bông hoa sen thanh tao rực rỡ khoe sắc. Mà còn những món ăn được chế biến từ hạt sen tươi ngon và bổ dưỡng.
Khoe với các bạn, cảnh quê chiều hè và một vài món ăn được chế biến từ những hạt sen quê thơm ngon bở bùi.

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê

Ký ức tuổi thơ và hương vị sen quê