Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"


LÀM CÔNG VIỆC YÊU THÍCH, ĐỂ MỖI NGÀY ĐỀU "KHÔNG PHẢI LÀM VIỆC"

Em xin chào cả nhà YÊU BẾP, một đứa kế toán chuyển nghề xin được kể câu chuyện nhỏ của mình!

Sau 7 năm làm kế toán, em quyết định đổi nghề sang làm túi xách handmade. Đấy không lại 1 sự tình cờ, hay bộc phát nhất thời, mà là sự suy nghĩ và chuẩn bị 2, 3 năm trước đó. Kế toán cho em sự ổn định, nhưng trong lòng vẫn mong muốn có được trải nghiệm thú vị hơn trong đời.

Túi xách vẫn luôn là thứ em yêu thích từ rất lâu. Có 1 ngày, em nhìn thấy 1 chiếc túi handmade quá sức xinh đẹp, và ý định bản thân muốn làm ra những chiếc túi xách bắt đầu. Từ những suy nghĩ đơn giản, cho đến nghiêm túc về khó khăn, thuận lợi khi theo đuổi sở thích này. "Đánh đổi" có lẽ là từ mà em đã nghĩ đến nhiều nhất. Bắt đầu 1 công việc hoàn toàn mới với con số 0 tròn trĩnh, từ bỏ sự ổn định, bước ra khỏi vùng an toàn,...liệu rằng bản thân cần chi bao nhiêu "vốn liếng" để tậu về "thực hiện giấc mơ" Sau những lần trao đổi, em nhận được sự ủng hộ của chồng. Anh đã nói "Nếu hỏi anh có muốn em bỏ việc hay không, thì anh không. Nhưng nếu em muốn làm thì anh ủng hộ, anh NUÔI!". Đấy, em có người nuôi rồi nên em triển thôi
Một chiếc máy may gia đình nhỏ, và vài met vải hoa chính là bắt đầu cho con đường mới của em. Mỗi ngày vẫn đi làm, tối về lọ mọ học hỏi từng xíu từ trên mạng, làm ra mấy sản phẩm xấu ơi là xấu. Sau đó em chính thức nghỉ việc kế toán, toàn thời gian theo đuổi túi xách handmade.
Em đã mất khoản 8 tháng để cho ra sản phẩm tương đối hoàn thiện đầu tiên. Thử qua bao nhiêu là chất liệu, từ canvas, thô, gấm, lụa,...vẫn chưa có chất liệu nào cảm thấy thật sự ưng ý. Cho tới 1 hôm lục tìm được chiếc quần jean cũ của chồng trong tủ đồ, làm chiếc túi bao tử đầu tiên, sau đó em theo đuổi luôn việc tái chế đồ jean vì nó quá cuốn hút em, và còn cuốn hút khách đến với mình để có thu nhập mà tiếp tục theo đuổi công việc này.

Dù chưa có thành công gì to tát, cũng chưa phải đem đến kinh tế ổn định, và phải nói là vất vả hơn công việc trước đây, nhưng tái chề jean thành túi xách thật sự cho em niềm vui mỗi ngày. Hạnh phúc không phải đích đến, mà là 1 quá trình, và em thì đang đi từng ngày trên quá trình hạnh phúc đó. Mỗi ngày bắt đầu bằng mong muốn tạo ra những sản phẩm xinh đẹp, kết thúc bằng cách ngắm nhìn thành quả mình tạo ra, tối về lại nằm suy nghĩ xem có gì độc đáo hơn cho sản phẩm. Em thật sự đang có những ngày làm việc nhưng "không phải làm việc", những trải nghiệm thật sự thú vị trong đời!
-----
Quy đinh nhom yeu cau thanh vien khong trao đoi buon ban trong pham vi nhom, thanh vien co nhu cau luu y lien he ngoai pham vi nhom va tu chiu trach nhiem voi giao dich ngoai Yeu Bep. Moi hinh anh va noi dung bai viet tham du chu đe Tu Bep Nho Đen Uoc Mo To đeu thuoc ban quyen cua nhom Yeu Bep (Esheep Kitchen Family). Cac đon vi truyen thong muon chia se thong tin vui long lien he fanpage Admin Yeu Bep đe đuoc huong dan.

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"

Làm Công Việc Yêu Thích, Để Mỗi Ngày Đều "Không Phải Làm Việc"