Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối - Wulong Nguyễn Khánh Toàn
Cập nhật lại lần 1
Là gần 500k 1 người ạ. 400k chỉ là trên menu chưa thu thêm các phí % ạ
Cập nhật lần 2
Là tự xưng quản lý quán gọi điện deal là GIẢM GIÁ để mình XOÁ BÀI. Ủa alo Giảm Giá)))
Biết là ngày nghỉ cuối cùng vẫn là kỳ nghỉ Tết nên thiếu nhân viên và khách đông. Nhưng k có nghĩa là mình bỏ ra 400kngười để vào ăn nhưng thứ như thế này (nước lẩu cũ toàn váng mỡ, ba chỉ bò và gầu bò 80% mỡ 20% thịt, quầy line 80% đồ chiên rán cũ đen và cứng, nước hết ga toàn cặn)
1. Mình gọi nhân viên thì 10 15 đưa đc 1 đĩa lắt nhắt cho mình mà toàn mỡ, cũng đã bảo bạn nv đổi lại giúp mình và có dặn là đưa thịt ít mỡ giúp mình nhưng sao đó vẫn đưa đĩa cũ ra và mấy lượt thịt đều như vậy
2. Phần quầy line 39k nhưng lúc mình đến nước đã cạn kiệt và nước coca hầu như chỉ ngọt và k còn 1 xíu xiu gas nào. Mình có bảo bạn nhân viên fill thêm nước vì hết gas rồi nhưng bạn ý bảo là nước này bọn e fill sẵn nên nhanh hết gas, chị có thể gọi lon bên ngoài Ủa là sao má t mua buffet line là mặc định phải chịu thiệt thòi để uùng cái đống nước cũ và hết gas này hả
3. Đến phần ăn cái gì lấy cái gì cũng phải đợi. Lấy nước chấm thì phải đợi fill thêm xì dầu. Lấy nước uống thì không được fill thêm bất cứ loại nào. Lấy đồ ăn sẵn thì dù bân hết đc mớ đồ cũ rồi nhưng cũng k chịu rân thêm đồ mới cũng lại đợi tiếp.
Cuối cùng là từ lúc cha mẹ đẻ đến bây giờ, lần đầu tiên đi ăn buffet 20 phút đợi đồ ăn. 10 phút gắp đồ và quá bực mình nên mình đứng lên thanh toán đi về luôn. CHÊ ĐÚNG CHỮ CHÊ nha và CHÊ LUÔN CẢ CÁCH PHỤC VỤ của các bạn nhân viên
Mình tức quá nên về viết bài luôn để mọi người k phải vừa mất tiền vừa rước thêm bực vào người giống mình.
Và các quán ít nhân viên thì đừng tham mà nhận thêm khách
Cảm ơn ad và mn đọc bài ạ
Tức quá mà
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây