Lẩu & Nướng Ăn Deee - 142 hào Nam
Dạo này thấy quán xuất hiện nhiều trên các trang review đồ ăn, bài nào cũng nhiều cmt và hầu hết là đánh giá tốt nên hôm nay mình có rủ các bạn đến ăn thử và hoàn toàn thất vọng!
- Đồ ăn dưới mức bình thường. Đồ nướng nhưng thịt ko tẩm ướp hay sao ấy, bánh mỳ thì cẩn thận gọi bánh mỳ mật r nhưng nhạt nhẽo ko mùi ko vị, chấm sốt nhưng sốt rất nhạt ko rõ vị gì 🤣🤣 cũng ko có muối gia vị đi kèm luôn. Sốt trứng muối cũng ko hiểu là đã cho muối hay chưa =))
- Lí do chính khiến mình và các bạn mình sẽ ko bao giờ quay lại quán chính là thái độ của nhân viên. Ban đầu chúng mình đặt bàn trên app chỉ có khung 11h nhưng khi mình chốt đặt bàn vs nhân viên quán thì bạn đó nói giờ mở cửa là 10h30. Hơn 10r mình và bạn đến thì bị mời ra cửa đứng chờ với lí do chưa đến giờ đặt bàn :) May quá quán thuê đc bác bảo vệ dễ thương hết sảy, bác lấy cho chúng mình mượn 3 cái ghế nhựa ngồi tạm chứ ko đói bụng mà đứng ở ngoài buổi trưa nắng nthe mình ngất cmn ra mất 😭😭 Thật sự nếu ko vì đã hẹn nhóm bạn ở đây thì có đói thế nào mình cũng quay xe chứ ko bước chân vào quán đâu ạ!!!
Đến khoảng 11h bạn nhân viên đó lại ra cửa vẫy vẫy tay ra hiệu cho mình vào trong :) Eo ơi kiệm lời với khách thế là cùng đấy. Lần đầu tiên đi ăn mà ngỡ ngàng với cách ứng xử của nhân viên ntn. Oan trái thế nào đến tận lúc thanh toán vẫn cứ là phải đối mặt với nhân vật này các bác ạ =))) mình nhờ thanh toán rất nhẹ nhàng lịch sự nhưng bả cọc bả đọc giá trống không lun á mng ơi 🥲🥲🥲 ko mặc đồng phục nên mình cũng ko biết là nhân viên hay quản lý nhưng thái độ khó chịu khinh người cực kì luôn ấy ulatr muốn làm mẹ thiên hạ nhưng cuộc đời bắt đi làm ngành dịch vụ hay gìii
Mình up kèm ảnh đồ ăn và bill luôn nhé. Nhóm mình 6 người, gọi set lớn nhất của quán là set 4 người 499k vừa ăn vừa tìm quán khác mất khoảng hơn 40p :))) Ban đầu cũng định là ăn hết thì gọi thêm nhưng thật sự là ngoài ưu điểm quán đẹp ra thì chả có gì lý do gì để ở lại!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây