Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp - các ông có công nhận không nhỉ?! =))))))
------

Thử thách thay đổi thực đơn cơm hộp trong vòng 1 tháng đã qua từ lâu, tuy nhiên tôi vẫn muốn xem giới hạn của mình đến đâu nên tiếp tục làm, đến nay cũng đã cộng vào menu thêm nửa tháng nữa - nên nay lại tiếp tục dựa vào sự cổ vũ của anh chị em cô dì chú bác mà lên nốt thực đơn cho tháng thứ 2 =))))))))

Lưu ý là tôi tính ngày đi làm thôi nhé, chứ ngày nghỉ cuối tuần, tôi đòi chồng đi ăn ngoài cho sướng, hơi đâu phục vụ 365 ngày các ông nhể 😆😆😆

Mà nói thế cho sang cái miệng, phông bạt cho ra dáng đảm đang tí, chứ chả kể ngày nghỉ. Hôm nào tôi bận, tôi lười, thì chồng tự túc nhé.

Tôi không phải "Thần tiên tỷ tỷ" - Thề! =)))))))
(Thực ra cũng ko cần thề, vì ai cũng biết rằng: Chẳng thần tiên đíu nào xấu như tôi đâu 😰😰😰)
-----

Thôi hỉ, không nên nói quá sâu về ngoại hình nữa. Giờ nói qua chuyện khác hỉ! =))))))

Vẫn là những câu hỏi tôi thường xuyên nhận được, dù các lần trước tôi cũng đã edit rồi nhưng trên thế gian có một vạn câu hỏi vì sao, không thể lường trước được, nên nay tôi vừa trả lời câu cũ, vừa trả lời câu mới - Nó còn được gọi là "tổng hợp" =)))))) - Các ông vui thì làm cùng cho cuộc sống nó thú vị, còn không thì các ông rẽ lối khác nhé, đừng ném đá tôi, cũng đừng làm tôi buồn, nhé! =)))))))

1. Hộp cơm mua ở đâu:
- Shopee, ok?! ✌✌✌

2. Hộp này an toàn không?
- Hộp này là hộp nhựa PP kết hợp thân cây lúa mạch. Nhựa PP an toàn ở nhiệt độ trung bình (50-120 độ). Nó có thể dùng trong lò vi sóng, set nhiệt độ trung bình, cơm đủ ấm là ok. Lại cứ để max xong quay nóng bỏng tay thì tất nhiên là hại rồi! - Không có vật liệu nào là tuyệt đối an toàn nếu không biết cách sử dụng đúng.

3. Ủa sao anh nhà ăn khỏe thế?
- Thực ra hộp hơi nông đấy. Chỉ là do tôi xếp thức ăn không lộ đáy nên tưởng là rất nhiều thôi. (Nhưng thật ra thì chồng tôi ăn cũng nhiều thật 🙄🙄🙄)

4. Cơm chuẩn bị có lâu không?
- Cơ bản là thức ăn sẽ được sơ chế cùng lúc với bữa tối hôm trước (nhặt, rửa rau, ướp thực phẩm chế biến món mặn...) rồi chia hộp, bỏ tủ, sáng mai chỉ việc xào nấu tí là xong.
- Món nào cần hầm, ninh, kho nhừ như thịt kho tàu, cá kho, sườn om... thì làm từ hôm trước.
- Các món ăn kèm như mắm tép chưng thịt, kho quẹt, lạc chiên, kimchi, củ cải muối, dưa chua... (gọi chung là thực phẩm dự trữ) thì cứ rảnh thì làm đóng hộp để đấy.

5. Tại sao anh chồng tôi không ăn canh?
- Không phải không ăn, mà là tôi không chụp. Có tí canh lại mất công sắp xếp bố cục ảnh 😆😆😆

6. Hộp này có đựng canh được không?
- Không!

7. Hộp này có giữ nhiệt không?
- Cũng không nốt 😪😪😪

8. Công thức đâu?
- Tên món ăn ở trong mỗi ảnh, còn ct thì tôi xin phép up sau đi. Tôi đang là khách mời của Tết Congo =))))))))
-----

Hết chưa nhể?
Tôi sẽ "si nghí" và update thêm - sau khi bộ não của con cá vàng nó load xong các ông nhé!

P.s: Ảnh đã được tổng hợp cả bài trước, để cả nhà không phải lội ngược dòng nhé!

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp

Lấy một anh zai có thể ăn cả thể giới, thì thật là niềm vui của các bà thích vào bếp