Lớ ngớ vớ được quán ốc ngon gần nhà
ĐẶC BIỆT DÀNH CHO AI Ở KHU TRUNG HOÀ, TRUNG KÍNH MÊ ỐC NHÉ
Chuyển nhà về quê ở gần 2 năm nay vẫn chưa tìm ra quán ốc nào ưng ý, mỗi lần thèm là lại phải phi trâu đi chục cây số lên phố để ăn.
Trời chiều lòng người hay sao mà tự dưng quán ốc này mọc lên ngay gần nhà tui, bán vỉa hè đơn sơ, kê mấy cái bàn ghế nhựa ra hè thôi ý. Hôm nay tui ra ăn thử với . tâm lý gọi ít đồ ăn thử nếu ko ngon thì lướt đỡ phí, ai ngờ lại ngon mới chết dở Mải miết ăn thử hết đĩa này tới đĩa khác, đến đĩa cuối cùng mới nhớ ra chụp ảnh lại
Các vị xào me, bơ tỏi đều ngon nhé, riêng bơ tỏi thì gọi là nhức cái nách. Nhà tui phải gọi thêm đĩa ngao xào bơ tỏi ăn thêm mặc dù lúc ấy cũng đã no rồi.
Giá cả thì tầm 40-150kđĩa, quên ko chụp menu rồi. Nói chung giá cũng bình thường, ko đắt ko rẻ. Ah mà nhân viên hơi chậm xíu nhưng bù lại thì ngoan & nhiệt tình lắm.
Quán ốc này bán ở vỉa hè Trung Kính ngay ngã tư góc Vũ Phạm Hàm rẽ vào Trung Kính. Quán bán từ khoảng 6h chiều đến tối. Bác nào ở khu vực này ra thẩm thử nhé, mong quán đông khách & giữ được chất lượng để anh em khu Trung Hoà, Trung Kính mà cụ thể là tui được ăn ngon mà ko phải chạy ba quãng đồng đi đẩu đâu nữa
Kính hội ạ!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây