#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

  • 530 Views
  • 0 Comments
  • 02 April, 2021
#mặttrờitrongtôi
#yêubếp
Cuộc đời này có mấy lần 10 năm?
Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất với tôi. Dù biết trước được điều đó sẽ xảy ra vậy mà tôi vẫn không thể đối mặt với nó. Nhìn bạn bè đỗ trường này trường kia mà tôi lại thấy tủi thân vô cùng, nhưng có lẽ cũng chính điều đó đã trở thành động lực để tôi đứng lên tiếp tục với ước mơ của mình. Ở quê tôi, nếu không đi học thường sẽ lấy chồng hoặc đi làm công ty. Hồi ấy mọi người cũng bảo: Thôi đi làm công ty chứ học đại học rồi cũng có xin được việc đâu, đầy đứa học xong cũng về đi công ty đó thôi.
Nhưng cứ nghĩ đến việc cả nhà chỉ mình tôi được đi học, tôi thấy mình không thể dừng cái việc học ở đây được. Tôi nghĩ mình sẽ đi làm nhưng không phải ở quê. Tôi xin phép bố mẹ lên Hà Nội làm. Bố mẹ cũng rất tôn trọng ý kiến của tôi nên đã đồng ý để tôi đi.

Tôi còn nhớ hồi đó một mình ra Hà Nội tìm việc làm, trong túi đâu đó có 70 nghìn và chiếc xe đạp cũ. Tôi tìm đến nhà bác bán nước( lúc lên thi đại học tôi ở trọ nhà bác nên biết bác) xin ở nhờ mấy hôm để tìm việc. Thấy ở đầu ngõ dán giấy tuyển nhân viên, tôi nhờ bác ra hỏi giúp. Tôi được nhận vào làm ở một quán bún đậu. Công việc bắt đầu từ 6h sáng đến 2, 3h chiều với mức lương 50k/ ngày. Mấy hôm sau bác xin cho tôi ở ghép cùng hai chị học Bưu Chính để đỡ tiền phòng. Vậy là ngày ngày hai chị đi học, tôi đi làm. Sau năm tháng làm việc chăm chỉ, chi tiêu tiết kiệm tôi để ra được 2tr, lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện đi học thêm môn vẽ. Sau một buổi loanh quanh ở phố Ao Sen tôi tìm được một lớp học với mức học phí để tôi có thể học được. Vậy là một tuần tôi đi học vẽ 3 buổi. Thấy tôi đi học nên chị chủ cũng tuyển thêm người, trùng hợp thế nào nhỏ đó cũng trượt đại học và muốn ôn thi lại giống tôi. Thế là hai đứa đăng kí lịch học khác nhau để đứa nào cũng có thể đi học. Có ngày đông khách nên tôi vẫn phải ở lại thành ra đi học muộn. Đi muộn nhiều anh Chung- anh dạy vẽ hỏi tôi lí do. Lúc đó tôi mới kể đầu đuôi câu chuyện, nghe xong anh bảo:
Thôi cứ đi học đi anh giảm một nửa học phí cho, lúc nào muốn vẽ thì cứ qua đây tự học, chìa khoá đây. Thế là từ đó ngoài ba buổi học chính thì ngày nào làm xong tôi cũng đạp xe đến xưởng học. Có tối đang vẽ thì đau bụng quá, lúc đó hai chị cùng phòng cho tôi nhập viện. Bác sĩ bảo tôi bị viêm dạ dày cấp, nguyên nhân chính do thức đêm, ăn uống thất thường và suy nghĩ nhiều. Hôm sau tôi thanh toán viện phí và cầm đơn thuốc về vì không đủ tiền mua. Lúc đó còn 2 tháng nữa là đến ngày thi, tôi xin nghỉ việc hẳn để tập trung học vẽ và củng cố lại kiến thức môn văn. Đến ngày thi, phụ huynh dẫn con đến trường đông kín, tôi lặng lẽ một mình xếp hàng vào phòng thi mang theo kiến thức và sự quyết tâm phải đỗ đại học. Cuối cùng sau bao khó khăn, vất vả tôi cũng đã đỗ đại học. Tôi đã khóc đó là giọt nước mắt của niềm vui, của sự cố gắng trong suốt một năm qua. Vậy là tôi nhập học trong sự ngỡ ngàng của mọi người, vì ai cũng nghĩ rằng một năm qua tôi chỉ đi làm thuê trên Hà Nội. Ở đâu đó người ta nói 4 năm đại học nhất định phải một lần lấy được học bổng, rớt một môn, yêu một người, chia tay một lần thì mới hoàn chỉnh. Vậy 5 năm học của tôi chưa hoàn chỉnh rồi vì tôi nhận 12 lần học bổng, không rớt môn nào, chưa yêu một ai, tất nhiên là chả có cuộc chia tay nào vì có yêu ai đâu. 5 năm học của tôi chỉ xoay quanh học, học để lấy tiền học bổng đóng học phí và đi làm để lấy tiền chang trải cuộc sống.
Vậy nên bạn bè hay bảo: Nhìn thấy tôi là thấy tiền, cũng đúng vì hồi đó tôi chả chơi với ai, chả mấy khi tham gia các hoạt động của lớp. Cứ hết giờ là tôi đi về, lúc thì làm giúp việc gia đình theo giờ, khi thì gia sư, vẽ tranh tường, thiết kế dạo...Cứ thế năm năm của tôi trôi qua nhanh chóng. Ngày tôi đang làm đồ án tốt nghiệp thì mẹ bệnh nặng nằm ở Bạch Mai. Tôi đã định dừng việc làm đồ án vì tôi không thể nào tập trung được. Nhưng rồi mọi người động viên, tôi cố gắng hoàn thành bài nhưng tôi cũng không vui vẻ gì. Ngày tốt nghiệp lẽ ra phải vui thì nay lại buồn.
Năm 2017 ra trường, tôi vào làm ở một xưởng sáng tạo dù mức lương không cao nhưng tôi vẫn chọn vì tôi thích công việc này. Sau hơn một năm gắn bó tôi quyết định nghỉ việc để làm một cái gì đó của riêng mình. Năm 2018 tôi mở gian hàng handmade nhỏ mang tên Cá Decor. Ai cũng bảo tôi hâm, điên bỏ việc design để đi làm mấy con cá gỗ, bán ai mua. Vậy mà giờ đây tôi đã gắn bó với nó gần ba năm.
Ngày tôi về quê sống, mọi người thấy tiếc cho tấm bằng đại học của tôi. Nhưng tôi thì chả thấy tiếc gì vì tôi vẫn đang, đã và
sẽ làm việc bằng kiến thức tôi được học trong suốt năm năm qua. Thi thoảng tôi được hỏi:
Bạn nghĩ sao về việc người ta nói bạn hâm, điên?
Nếu mọi người có bảo tôi hâm điên thì tôi
cũng sẽ không quan tâm về điều đó bởi nếu tôi để ý thì tôi đã ko có Cá không có nhà Cá như hôm nay. Vậy nên tôi nghĩ rằng mọi người có thể nói thay mình được nhưng không thể làm thay mình được, không thể sống thay mình được. Vậy nên được làm điều mình thích và được sống cuộc sống của chính mình đó mới là điều ý nghĩa...
Hôm nay đi taxi, chú lái xe kể về hai đứa con của chú, chúng học rất giỏi, chú kể về chúng đầy tự hào và say sưa, bất giác tôi nhớ về bố mẹ tôi, bố mẹ tôi cũng đã từng tự hào kể về tôi như vậy, dù bố mẹ chẳng biết tôi học trường gì, chỉ biết rằng tôi học đại học trên Hà Nội. Tôi thấy mình thật may mắn vì bố mẹ chưa bao giờ áp đặt điều gì, tôi được tự do làm điều tôi thích bằng chính khả năng của mình.
10 năm tôi thấy bản thân vẫn vậy chỉ có suy nghĩ là thay đổi
10 năm trước tôi muốn học để sau kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ
10 năm sau tôi muốn có sức khoẻ và bình yên
Dù là 10 năm hay 20 năm tôi vẫn là tôi không phải là một ai khác.
2011- 2021
#Esheepkitchen
#MySHERO
#Thửtháchtháng3
#Thếhệbìnhđẳng
#IWD2021

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

#mặttrờitrongtôi#yêubếpCuộc đời này có mấy lần 10 năm? Năm 2011 tôi trượt đại học ,đó

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Công thức nấu ăn
icon01
Xin Chào Các Bạn Yêu Món Ăn Ngon 🙋‍♂️Ở Đức Là Mùa Đông Và Mọi Người Cũng

Xin chào các bạn yêu món ăn ngon 🙋‍♂️Ở Đức là mùa Đông và Mọi người cũng thích ăn món ăn súp - bởi vì thức ăn này làm ấm ...

Công thức nấu ăn
icon01
BỔ SUNG ( ngày 12g 2/3/2021 )Mình xin bổ sung thêm bộ phận buồng trứng và trứng của

BỔ SUNG ( ngày 12g 2/3/2021 )Mình xin bổ sung thêm bộ phận buồng trứng và trứng của tôm mà trong clip chưa nói. Khi nào ...

Công thức nấu ăn
icon01
Cận Cảnh Bột Vi Sinh Lên Men Rác Ủ Đây Ạ. Các Chị Nhớ Đừng Để Trong Bếp Kẻo Anh Nhà L

Cận cảnh bột vi sinh lên men rác ủ đây ạ. Các chị nhớ đừng để trong bếp kẻo anh nhà lại tưởng muối tiêu đem chấm xoài xa ...

Công thức nấu ăn
icon01
Đang mùa dâu tằm nên em mạo muội chia sẻ Cách ngâm dâu tằm của mình để cùng nhau học

Đang mùa dâu tằm nên em mạo muội chia sẻ Cách ngâm dâu tằm của mình để cùng nhau học hỏi xem cách nào giữ trọn dc hương ...

Công thức nấu ăn
icon01
Chia sẻ với mọi người thêm một món ăn lành mạnhBánh yến mạch bí ngòi healthy:Nguyên

Chia sẻ với mọi người thêm một món ăn lành mạnhBánh yến mạch bí ngòi healthy:Nguyên liệu:B1: 200 gr bột yến mạch (Yến m ...

Công thức nấu ăn
icon01
Khổ Qua Pha Ke: Cải Thảo Nhồi Thịt, Khi Nấu Cho Thêm Một Ít Vỏ Chanh Để Tạo Vị Đắng N

Khổ qua pha ke: Cải thảo nhồi thịt, khi nấu cho thêm một ít vỏ chanh để tạo vị đắng như khổ qua. Cải thảo và hành tăm là ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ