Mình bị ốm, dặn dò con rồi nằm bẹp kệ bọn trẻ con tự xử với nhau. Lúc này là 3h30

Mình bị ốm, dặn dò con rồi nằm bẹp kệ bọn trẻ con tự xử với nhau.

Lúc này là 3h30 chiều.

Một lúc sau cô con gái bê vào cho bát này kèm lời giải thích :
- Mẹ ơi mẹ ăn đi cho khỏe, con nấu canh trứng thập cẩm có cả mì nui và phồng tôm. Trông nó hơi giống bãi nôn tý thôi nhưng con thề là ngon nhất từ trước đến giờ luôn.

Rồi vừa dọn bàn cho mẹ vừa nói:

-Bọn con (có 1 chị hàng xóm nữa) luôn tay chân bóc vỏ cà chua, nêm muối, sợ nhầm đường, đập 4 quả trứng rồi ngoáy lộn lên nó như cháo ấy ạ. Nhưng mà ngon cực ấy, con múc cho em ăn ngoài kia rồi, mẹ ăn đi.

Mình thề đây là bát canh trứng ngon nhất mình từng được ăn 😘

Và 30 phút sau là gà nướng bằng Nồi chiên không dầu, hơi đỏ do con sợ cháy nên sau khi mẹ chụp ảnh thì con mang ra quay lại, cũng ngon bá cháy luôn :)

P/s: Hình ảnh mẹ ăn được 1 nửa mới nhớ ra chụp. Nó không đẹp lung linh, không đủ sáng góc nhìn do mình nằm bẹp trên giường, nhưng với mình nó thật sự đẹp.

Và sao mà mình yêu cái bếp nhà mình thế. Lúc về nghe ông chồng vừa dọn vừa vào bảo kinh khủng, nhưng đúng là để làm ra được tác phẩm như này phải dễ đâu 😅

Mình bị ốm, dặn dò con rồi nằm bẹp kệ bọn trẻ con tự xử với nhau. Lúc này là 3h30

Mình bị ốm, dặn dò con rồi nằm bẹp kệ bọn trẻ con tự xử với nhau. Lúc này là 3h30

Mình bị ốm, dặn dò con rồi nằm bẹp kệ bọn trẻ con tự xử với nhau. Lúc này là 3h30