Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì

Mình là gay đó
Chỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì mới dám nói ra một cách công khai và tự hào như bây giờ được.

Mình tên là Nam, năm nay mình 23 tuổi, và mình là một người đồng tính nam.

Ngày xưa thì mẹ mình hay nói: Đàn ông con trai ai lại vô bếp núc làm gì, đặc biệt là lại còn làm bánh nữa. Đôi khi mấy lúc đó cũng chỉ muốn nói với mẹ là: ơ mà con là bede mà:))
Mình thích làm bánh, vì khi làm bánh mình thấy mình có thể tạm quên hết được mọi thứ xung quanh. Mình không còn phải cố gắng gồng lên làm một thằng con trai “thẳng”; không phải thấy dằn vặt mỗi khi mẹ hỏi bao giờ có bạn gái thế, thì lại phải bảo bận học yêu đương gì.
Mình thích làm bánh, vì khi mình hoà vào trong những âu bột và những ngón tay vani, thì mình không cần phải lo về những chuẩn mực nữa. Mình không còn cần lo về bác hàng xóm liệu có xì xào gì về mình không. Mình không cần lo về việc nếu mình bộc lộ quá nhiều trên mạng xã hội, thì mọi người có phát hiện ra giới tính của mình không. Vì đơn giản là mình đang làm bánh. Mọi phiền toái cứ tạm gạt bỏ về sau đã, giờ thì mình phải tập trung cho từng gram bột đã.
Mình thích làm bánh, vì như chủ đề lần này, mình thích mượn bếp yêu mình. Mình thích cái cảm giác được tự chiều chuộng bản thân, khi được ăn một chiếc bánh ngọt mỗi ngày. Mình thích được được đắm chìm trong niềm vui thử những công thức mới, được thấy các hoocmon dâng trào trong phấn khích khi làm được một chiếc bánh thành công. Đôi khi mình có yêu bản thân hơi quá đà, bằng chứng là việc cái số cân nó cứ nhích lên từng ngày. Thế nên giờ mình đã chuyển qua yêu mọi người xung quanh luôn, vì nếu tất cả cùng béo lên, thì sẽ chả ai còn nhận ra là mình béo nữa đâu mà:))
Mình thích làm bánh, đơn giản vì đó là niềm yêu thích của mình. Khi bạn được làm thứ mình thích, thì đó cũng là lúc bạn thành thật với bản thân nhất. Dù hằng ngày mình có phải sống với một lời dối trá nho nhỏ đi chăng nữa, thì qua những cuộc đối thoại với nội tâm, mình vẫn vui mừng vì mình không mất đi một mảng của tâm hồn.

Mùa xuân năm ấy khi mình quyết định nói với mẹ, mình đã không còn lo sợ nữa. Mình đã sống 23 năm vừa rồi để chuẩn bị cho câu nói này rồi. Mình lúc đó đã chín chắn để hiểu rằng, nếu mình đã biết yêu bản thân và tự có trách nghiệm với chính mình, thì chẳng còn lí do nào để bố mẹ không chấp nhận mình cả. Mình tin điều đó, và kết quả là mình đã thoát ra dược một lời nói dối cuộc đời thành công, hihi

Bây giờ thì mình có thể tự tin nói là: Mình là gay đó (à tất nhiên ai hỏi thì mới nói chứ mình không điên đến mức gặp ai cũng bô bô nha:))
Tham gia với thử thách lần này, mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng, dù đôi khi cuộc sống có thể sẽ thật khó khăn, khi mà ta còn không thể thành thật bên những người ta yêu thương nhất, thì cũng không sao đâu. Hãy cứ yêu lấy bản thân nhất, vì tình yêu là một thứ dễ lan toả mà.
Hiện tại thì mình đang san sẻ tình yêu đó qua kênh youtube nhỏ bé của mình, mọi người có thể theo dõi thêm ở đây nha.

https://youtu.be/-NxCZBzN6hs

Chúng ta ai cũng có câu chuyện của mình, và còn lúc nào tốt hơn để chia sẻ hơn là bây giờ cơ chứ!

#MượnBếpYêuMình #HeforSheAtHome #ThửTháchtháng5 #yêubếp #esheepkitchen #goodvibesonly

Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì

Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì

Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì

Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì

Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì

Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì

Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì

Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì

Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì

Mình là gay đóChỉ 4 từ đơn giản thế thôi cơ mà cũng phải tốn của mình hơn 23 năm thì