Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!


MÙA HÈ NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI LÝ SƠN!!!

Quá đỗi đẹp đẽ, mà thực sự đến giờ mình cũng không biết phải dùng từ nào để lột tả rõ nhất vẻ đẹp tại thời điểm đó, và cả những thứ mình đang xuất hiện trước mắt.

Hoang sơ, sạch sẽ, không bị du lịch hoá, người dân thân thiện, dễ mến là tất cả những gì mình miêu tả về Lý Sơn.

Nằm cách đất liền khoảng 45 phút đi tàu là bạn đã có thể chạm vào cánh cửa của một trong những thiên đường biển đảo ở Việt Nam. Lý Sơn là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, với diện tích không quá rộng nhưng cũng đủ để lại một niềm vấn vương lưu luyến.

Di chuyển Mình xuất phát từ Hà Nội nên sẽ có 3 chặng
- Bay từ Nội Bài- Chu Lai (1h30p)
- Từ sân bay Chu Lai- cảng Sa Kỳ (45p)
- Từ cảng Sa Kỳ- Đảo lớn Lý Sơn (45p)

Ở trên đảo lớn và đảo bé có thể di chuyển bằng xe điện hoặc xe máy
Đi từ đảo lớn sang đảo bé bằng tàu mất 15p

Nơi ở
Lý Sơn không dành cho ai thích du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh, và thực sự với mình thì ở trên đảo 24h cho 1 ngày là không đủ vì có quá nhiều thứ đẹp đẽ.

Chị chủ homestay mình ở lo cho tụi mình từ A-Z luôn rồi nên chuyến này nhẹ tênh, đúng xách vali và đi theo nghĩa đen.

Đã tới Lý Sơn thì đừng quên thử
- Gỏi rau câu, các loại hải sản ( recommend quán khói chiều)
- Xu xoa ( quanh đảo đâu cũng có)
- Hủ tiếu ( quán đối diện Mường Thanh ăn ngon nha và hợp vị Bắc)
- Bánh bèo, bún chả cá Lý Sơn ( mình ăn ở căn tin cảng Sa Kỳ và quán cô Thiện ở ngay cổng chào thấy cũng ổn)
- Ram cuốn ( quán Thành Vũ đảo bé)
- Chè, sinh tố nước ép, hoa quả dầm ( tối ở quảng trường Lý Sơn quán nào cũng ổn)

Check in Nhấn mạnh là các điểm check in đều không tốn một xèng nào, đảo thì không quá rộng nên thích đi đâu thì cứ thoải mái lượn một vòng
Đảo lớn
- Hang Câu
- Cột cờ chủ quyền
- Đỉnh núi Thới Lới
- Cổng Tò Vò
- Con đường Bích Hoạ
- Quảng trường Lý Sơn
- Chùa Hang
- Hải đăng Mù Cu
- Các cung đường ven biển
Đảo bé
- bãi Ngang
- Con đường Bích Hoạ An Bình
- Con đường hoa giấy

Cũng đừng mải check in mà bỏ lỡ những trải nghiệm sau
- Lặn ngắm san hô và chèo sup ở Hang Câu hoặc đảo bé ( mn muốn lặn san hô hoặc chèo sup Hang Câu thì qua ủng hộ chú Tới quán đầu tiên ngay đầu đường vào Hang Câu bên tay phải ạ, cô chú nhiệt tình lắm, chú chính là người đầu tiên phát hiện ra nơi này trên đảo đó)
- Đón bình minh trên đỉnh núi Thới Lới
- Ra biển và thu hoạch rong biển cùng người dân khi thuỷ triều rút
- Ngắm hoàng hôn ở cổng Tò Vò với cốc xu xoa mát lạnh

Mình ở Hà Nội đi Lý Sơn trong 4 ngày 3 đêm ( đêm cuối cùng phát sinh do lịch bay) là đã có thể ăn chơi và trải nghiệm tất tần tật vẻ đẹp ở đây rồi. Và thực sự đây là một trong những vùng biển đẹp nhất trong các hành trình của mình từ trước tới giờ, đẹp đến xúc động lun đó

Về chi ph.í chủ yếu phát sinh nhiều ở khoản di chuyển, còn ở trên đảo cứ chơi tẹt bô cũng không tốn mấy đâu. Mình đi 3 người chia ra mỗi người khoảng 4tr5 tất tần tật nha.

đi đâu Đức ơi

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!

Mùa hè này nhất định phải đi Lý Sơn!!!