Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè, nhà ông bà nội có gì

Hết tháng 5, Nghé sẽ được nghỉ hè và mẹ dự định cho lên ông bà nội 1 tuần để chăm lợn. Thật sự, mình rất thích cho Nghé lên ông bà nội. Ông bà vui, mình cũng rảnh. Chưa kể, thời tiết trong lành, Nghé được hoà mình vào thiên nhiên. Sáng đi cho lợn ăn, chiều đi cho lợn ăn. Xong ông nội xách xe, hai ông cháu đi lượn quanh đồi chè, ra đội chơi. Nghé thích mê!

Mùa hè - lên Mộc Châu không thiếu hoa quả tươi ngon. Mỗi lần về Mộc Châu, điện thoại mình lại đầy ắp những bức ảnh màu sắc của mùa hè!

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu

Mùa hè ở Mộc Châu