❤Mượn bếp yêu mình❤️
👉Trên thế giới này, mình nghĩ số người khéo tay nấu ăn đỉnh là 10%, số vụng về thậm tệ không nấu được gì là 20% và 70% còn lại là những người biết nấu nhưng không giỏi và cũng không dở.
👉Mình nằm trong số 70% này nhé các bạn.
👉Cuộc đời mình là một cái gì đó bình bình, không vượt trội và cũng không kém cỏi. Lên yêu bếp toàn thấy các anh chị em đăng bài và hình ảnh mượt mà, đẹp mắt kèm đó là từ ngữ cũng rất "sang chảnh", thú thực có nhiều từ mình đọc vào không hiểu gì, đôi lúc cảm thấy tụt hậu thực sự. Các anh chị nấu kiểu Tây, kiểu Tàu, nó nhuốm màu sắc và hơi thở của sự văn minh, tìm thấy một bài viết, một vài hình ảnh của những người nấu ăn bình bình, những người phụ nữ đứng bếp nấu những bữa ăn thường nhật hơi khó. Qua đây mình cũng muốn khẳng định một lần nữa: mình nấu ăn không ngon, trình bày không đẹp không có nghĩa là mình "ghét bếp" mà trái lại mình yêu bếp, yêu cái sự dung dị bình thường mà mình có được mỗi khi đứng bếp, ở đó mình cảm nhận được mình là người phụ nữ của gia đình, mình truyền tình yêu thương chồng con và người thân vào từng món ăn. Mọi người đừng nghĩ và cũng đừng quy chụp rằng ai nấu ăn thật ngon, thật đẹp và đảm đang sẽ là người Yêu bếp nhé!
👉Nên đôi lúc mình thường tâm sự với các chị em "bình bình" như mình, chúng ta lên Yêu bếp ngắm cho đã để thèm, để ước ao có một căn bếp như thế, có cuộc sống như thế và đặc biệt nấu được những món ăn như thế.
👉Lên Yêu bếp là học hỏi, là đến với văn minh, đem những cái đẹp, cái mượt mà, sang chảnh kia vào những căn bếp, những mâm cơm "bình bình" của tụi mình.
👉Khi mình biết đến Yêu bếp cũng đúng là lúc vợ chồng mình chuyển về nhà mới, là nhà mua lại nên thiết kế không theo ý mình được. Mình tìm tòi, mình lội ngược lại từng bài, từng căn bếp góp nhặt ý tưởng và cũng góp nhặt tiền sửa bếp (tiền sửa và cải tạo bếp mình làm hết 50 triệu, vợ chồng mình công chức sống ở thị trấn một huyện miền núi nên số tiền đó là không nhỏ), chồng mình đã phải kêu lên: "Bếp theo ý vợ hết rồi đó, nhường vợ hết cỡ nhá..." đúng thật, thầm cảm ơn chồng nhiều lắm khi đã tự cho mình thiết kế, cải tạo bếp và nhà theo ý vợ.
👉Và rồi mình bắt đầu chụp lại những gì mình nấu, đúng kiểu đến giờ ăn dọn hết ra vẫn bắt chồng con "dừng hình" để mẹ chụp ảnh sống ảo. Mỗi lần đưa ảnh lên trang cá nhân mọi người ai cũng khen, mẹ nó siêng thế, khéo tay thế... sự thực thì mẹ nó vẫn thế các bác ah, chỉ là mình yêu cái thành quả, yêu cái quá trình tạo ra các món ăn đó hơn nên mình chụp lại đăng lên.
👉Vợ chồng cùng Yêu bếp, thích nấu ăn (mục tiêu về khi về hưu của vợ chồng em là mở một quán ăn chuyên các món về gà) thành ra hôm nào cũng có những cuộc chiến nho nhỏ trong bếp, để rồi con gái lớn phải vào quát: "Có nấu ăn thôi cũng cãi nhau, nhường nhau rồi đưa lên con thử cho...". Đúng thật là nấu kiểu gì thì đưa lên 4 "đứa" cũng phải ăn, không ngon thì hôm sau cấm không được nấu lại nữa. Hạnh phúc của mình là khi có những món xuất thần nấu ra cả 3 bố con nó cố ăn và rồi sau đó ra lệnh cấm, nhận được "bản án cấm nấu" món đó lần thứ 2 và nhìn khuôn mặt hậm hực của 3 bố con chính là hạnh phúc của mẹ. Hạnh phúc tỏa ra từ bàn ăn, từ gian bếp "lãnh địa" của mình.
#MượnBếpYêuMình #Heforsheathome #Thửtháchtháng5 #Yêubếp #Esheepkitchen
Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên