MƯỢN BẾP YÊU MÌNH“Việc nhà thích cực không áp lực- Biết yêu chính mình từ yêu bếp”Từ

MƯỢN BẾP YÊU MÌNH
“Việc nhà thích cực không áp lực- Biết yêu chính mình từ yêu bếp”

❤Từ lúc còn là một cô bé mình đã thích được vào bếp với bố, Công việc bận rộn, bố không có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng với bố gia đình là trên hết. Bố không hay nấu ăn nhưng khi bố đi công tác nơi nào, có đặc sản gì thì bố thường hay chú ý tới cách nấu, gia vị của nơi đó để khi về nhà bố có thể nấu cho cả nhà ăn theo ý thích. Vì hợp bố nhất nên khi có thời gian bố đều rủ mình vào bếp nấu nướng, nhiều món ăn mình nấu bây giờ đều do bố mình dạy.
❤Nhiều năm qua bố không còn ở bên để bảo ban, che chở mình nữa. Mỗi món ăn mình nấu đều có bóng dáng bố ở bên nhưng khi trưởng thành công việc của mình bận rộn, lại hay phải đi xa nên nhiều khi nấu cho gia đình cũng không thể chỉn chu được.
❤Một lần được cô em dâu giới thiệu biết đến yêu bếp mình như cá về với nước, ngày nào mình cũng xem có món gì mới, món gì ngon, rút kinh nghiệm từ những trải nghiệm của những thành viên trong yêu bếp để nấu cho gia đình thưởng thức.
Sau những giờ làm việc mệt mỏi mình lại cùng 2 bạn nhỏ nấu những món mới, thử sức với những món mà mình chưa từng thử.
❤Mình chợt nhận ra rằng bếp yêu là một người bạn mới quen nhưng lại thật thân như đã quen từ lâu lắm rồi đấy. Có một thứ tình cảm rất lạ, rất thân thương với Yêu bếp
Nhờ có yêu bếp mà giờ mình đã ngày càng yêu bếp yêu mình hơn, từng món ăn cũng chỉn chu vì sức khỏe gia đình đạt tiêu chí ngon mắt, ngon mũi, ngon miệng, ngon tai nữa ( mắt được ngắm món ăn đẹp, mũi được ngửi những mùi thơm ngon, miệng được thưởng thức những vị ngon khác nhau và cuối cùng tai lại được nghe những âm thanh êm dịu)
❤Hôm nay sinh Nhật con gái mình, sau những ngày miệt mài nghiên cứu công thức của các thành viên kỳ cựu trong nhóm yêu bếp, lần đầu tiên mình thử sức với bánh không lò nướng. Nội dung chiếc bánh là học của chị Lê Cẩm, hình thức là học chi Hạ Quyên. Xin được cảm ơn 2 chị rất nhiều. Đặc biệt cảm ơn người sáng lập ra Yêu bếp để mình có cơ hội giao lưu, học hỏi bổ sung kiến thức nhiều hơn trong cuộc sống.
❤Nhân kỷ niệm tháng sinh Nhật Yêu bếp và cũng là tháng sinh của 2 mẹ con mình. Chúc Yêu bếp ngày càng phát triển, có thêm nhiều thành viên, lan tỏa thật nhiều món ăn ngon, cách sống đẹp tới mọi người
#Muonbepyeuminh #Heforsheathome
#Thuthachthang5 #Yeubep #EsheepKitchen

MƯỢN BẾP YÊU MÌNH“Việc nhà thích cực không áp lực- Biết yêu chính mình từ yêu bếp”Từ

MƯỢN BẾP YÊU MÌNH“Việc nhà thích cực không áp lực- Biết yêu chính mình từ yêu bếp”Từ

MƯỢN BẾP YÊU MÌNH“Việc nhà thích cực không áp lực- Biết yêu chính mình từ yêu bếp”Từ

MƯỢN BẾP YÊU MÌNH“Việc nhà thích cực không áp lực- Biết yêu chính mình từ yêu bếp”Từ

MƯỢN BẾP YÊU MÌNH“Việc nhà thích cực không áp lực- Biết yêu chính mình từ yêu bếp”Từ