Mỳ 7 Tô có thực sự ngon như lời đồn?Mình nói không nhé, đọc nhiều bài review về quán

Mỳ 7 Tô có thực sự ngon như lời đồn?
Mình nói không nhé, đọc nhiều bài review về quán này rồi nên hôm nay lên phố đi bộ có dịp ăn thử. Nhìn từ ngoài, vào trong không gian quán thiết kế phong cách châu Âu nên thấy cũng hay, quán rộng thoáng mỗi tội là vắng. Mình order 1 mỳ 7 tô, và một bò lúc lắc. Thực ra menu ở đây khó chọn đồ, chả biết ăn gì cho phù hợp. Giá mỳ 7 tô 79k, bò xào lúc lắc 149k. Gọi xong khoảng 3-4 phút sau nv báo hết bò lúc lắc, rồi tư vấn mình sang món tôm sốt thái 269k, khen ngon thì bỏ tiền cũng đáng thôi nên đồng ý. Từ lúc bước vào quán đi qua mấy bàn khác họ đều bỏ thừa đồ lại đã thấy nghi nghi rồi 😩
Mỳ 7 Tô: bưng ra 7 cái chén nhỏ 😅, chắc họ đặt tên cho Lạ với thực tế, cũng ngồi chụp mấy con ảnh xong ăn luôn xem có ngon như lời đồn ko thì kết quả là ăn không ra gì. Mình gọi là mỳ 7 chén, mỗi 1 chén là 1 loại khác nhau, đánh giá mỳ thì bở, thịt sườn thì cứng, mỳ gánh tứ xuyên nhìn qua tưởng mỳ spaghetti, có vị tứ xuyên thì ổn và món sủi cảo. Tính ra 10k/chén thì rẻ nhưng không ngon, kể cả 1 người ăn cũng ko no được, phải gọi 2 phần. Tiếp theo món Tôm sốt thái giá 269k ăn hơi thất vọng. Đợi hơn 30' mới có đồ, hẹn lên hẹn xuống mình 2-3 lần. Vẫn nhẫn nhịn ăn nốt tôm vì cũng trả tiền rồi.
Quán được điểm cộng về lịch sự với khách hàng nhưng đồ ăn không ngon nên mình không quay lại!
📍 Nhà Hàng Ngọc Lục Bảo, số 11 Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội
⏰ Mở từ: 10h-22h
💸 Giá: 70k~ 150k/ng

Mỳ 7 Tô có thực sự ngon như lời đồn?Mình nói không nhé, đọc nhiều bài review về quán

Mỳ 7 Tô có thực sự ngon như lời đồn?Mình nói không nhé, đọc nhiều bài review về quán

Mỳ 7 Tô có thực sự ngon như lời đồn?Mình nói không nhé, đọc nhiều bài review về quán

Mỳ 7 Tô có thực sự ngon như lời đồn?Mình nói không nhé, đọc nhiều bài review về quán