Năm nay sinh nhật con trai đúng vào ngày thường, mọi người bận đi làm, đi học nên

Năm nay sinh nhật con trai đúng vào ngày thường, mọi người bận đi làm, đi học nên quyết định tổ chức trước vào Chủ Nhật. Vậy mà hôm nay thứ Tư, 24/3 đúng ngày SN con, ông nội - người đàn ông quyền lực nhất nhà - người chẳng bao giờ phải vào bếp nấu nướng lại tự mình đi chợ mua đồ về và search mạng học cách làm món bánh khoai tây mà thằng cháu đít nhôm thích để làm tặng sinh nhật cháu.
Thật bất ngờ, xúc động và trân quý tình cảm ông nội dành tặng cháu trai, mình ghi vào đây để con thêm nhớ mãi về tình cảm ông bà, người thân dành tặng mình, thêm yêu kính, tự hào và trân quý tình gia đình.
Nghe bà kể ông ra chợ mua nguyên liệu làm bánh gồm:
- 2 kg khoai tây gọt vỏ, hấp chín rồi nghiền nhuyễn.
- thịt xay, mộc nhĩ thái băm nhỏ trộn đều, ướp gia vị vừa đủ rồi xào chín.
- 5 quả trứng gà luộc lên nghiền trộn cùng nhân thịt.
- Sau đó ông nặn bánh bột khoai,cho nhân thịt vào giữa rồi lăn qua lớp bột nếp, lăn qua lớp trứng gà rồi lăn tiếp lớp bột cà mì và cuối cùng là chiên bánh.
Vậy là bữa cơm sinh nhật hôm nay có 2 món do ông bà nội tự nấu. Bà nội nấu phở gà, ông nội làm bánh khoai, piza là mẹ cháu làm. Ông bà bày đồ ăn giản dị, mộc mạc, không đẹp nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ông bà cứ ra cửa ngóng thằng cháu nội tan học xong, lại học bóng rổ đến hơn 7h tối mới về. Ngóng xem nó có vui không khi mình bất ngờ làm SN cho nó thêm lần nữa.
- Ông nội: Cháu ăn bánh ông làm như thế nào? Có ngon không?
- Cháu: Ôi, bánh rất ngon ông ạ. Bánh vừa thơm vừa mềm, lại ngọt nhân thịt nữa ông ạ. Cháu cảm ơn ông.
- Ông nội: Cháu thích thì có dịp ông sẽ lại làm. Mà lần sau chắc sẽ ngon hơn lần này vì ông có kinh nghiệm.

Năm nay sinh nhật con trai đúng vào ngày thường, mọi người bận đi làm, đi học nên

Năm nay sinh nhật con trai đúng vào ngày thường, mọi người bận đi làm, đi học nên

Năm nay sinh nhật con trai đúng vào ngày thường, mọi người bận đi làm, đi học nên