NEM CUỐN KHÔNG DẦU MỠ CỦA CÔ NGƯỜI YÊU NGƯỜI NGA Xin chào mọi người,Chắc trong

NEM CUỐN KHÔNG DẦU MỠ CỦA CÔ NGƯỜI YÊU NGƯỜI NGA 🇷🇺

Xin chào mọi người,

Chắc trong group mình cũng nhiều bạn sống ở nước ngoài và là du học sinh như mình nhỉ. Mình nghe khá nhiều anh chị em, người thân bạn bè phàn nàn về cuộc sống tẻ nhạt - 24 tiếng giam mình ở trường, ở công ty, trong phòng làm việc... Theo mình thì lý do chính không phải chỉ vì áp lực công việc, học hành. Mình để ý thấy nhiều người có vẫn có cho mình quỹ thời gian rảnh riêng nhưng lại không biết làm gì cho đỡ chán. Qua Nga tới giờ mới chỉ được hơn nửa năm. Bạn bè, mối quan hệ của mình,... mọi thứ bắt đầu từ con số 0. Biết làm sao giờ, phải tự tìm cách để cuộc sống, mỗi ngày trôi qua đều phải có bạn bè, có niềm vui như cách mình đã từng sống ở Việt Nam. Và mình đã tìm ra thứ để giúp mình kết nối với bạn bè các nước và cũng là tuyệt chiêu để mình lấy lòng bạn gái ngoại quốc... Đó chính là NẤU ĂN. Tèn ten ten ( tips đấy, anh em lưu ý nhé. Vì con đường ngắn nhất đi tới trái tim là phải đi qua dạ dày mà. ^^ )

Cuộc sống tự lập nước ngoài đã thay đổi mình. Chính bản thân mình quay đi ngoảnh lại cũng bất ngờ và không thể tin nổi. Mình năm nay 19 tuổi, gia đình chẳng khá giả gì nhưng cũng được lớn lên theo format cuộc sống của một đứa trẻ em thành thị. Đây cũng là điều duy nhất mà nếu nhìn lại thì mình sẽ trách bố mẹ mình, bởi họ làm hết tất cả mọi thứ từ lau nhà, nấu cơm, rửa bát... Mình cũng hiểu cho bố mẹ bởi bố mẹ nghĩ việc quan trọng nhất với đứa trẻ như mình là tập trung học hành. Nhưng điều đó làm một đứa trẻ như mình bị shock khi phải sống xa bố mẹ ... Thật may trước khi đi du học mình đã có 1 tháng sống thử cuộc sống sinh viên cùng bạn ở Hà Nội. Mình còn nhớ lần đầu tiên mình rán trứng thì hành cháy lẹm, cắm cơm thì thành cháo đặc ^^ Sau 1 tháng quyết tâm thay đổi bản thân thì khi qua Nga, mình đã đút túi được đa số những món Việt hàng ngày. Cảm ơn những đứa bạn đã dạy mình cắm cơm, rán trứng ♥️. Xin phép lan man chút về bản thân nhưng mục đích của mình muốn nhắn nhủ tới mọi người đã hoặc sẽ có con thì hãy dạy chúng thói quen tự lập, đặc biệt là nấu ăn nhé!

Đi vào chủ đề chính nào. Rảnh rỗi thì bếp núc là lựa chọn khôn ngoan đấy chứ nhỉ. Thật may mắn là mình tìm được cô bạn gái cũng thích cái món nấu nướng này. Triển khai ngay công việc đưa nền ẩm thực nước nhà vươn ra thế giới thôi 😎.

Hiện tại chúng mình ở xa và không gặp nhau được nên không thể ra tay chỉ dẫn trực tiếp được. Mình gửi cho bạn ấy list những thứ cần mua, đưa link youtube làm mẫu để học cách cuốn nem. Thú thực thì khá hồi hộp xem cái nem "made in Russia" sẽ ra cái hình thù gì với những mớ lý thuyết suông ấy. Mà kết quả thì thật bất giờ khi bạn ấy sáng tạo ra cách mà không cần dầu mỡ mà ăn vẫn giòn tan, nhân bên trong thì chín đều. Bạn gái mình là người ăn uống, tập luyện nguyên tắc và đặc biệt là rất sợ dầu mỡ ( say no to KFC, Mc Donald ). Vậy là nem cuốn nướng lò "made in Russia" ra đời !

NEM CUỐN KHÔNG DẦU MỠ CỦA CÔ NGƯỜI YÊU NGƯỜI NGA Xin chào mọi người,Chắc trong

NEM CUỐN KHÔNG DẦU MỠ CỦA CÔ NGƯỜI YÊU NGƯỜI NGA Xin chào mọi người,Chắc trong

NEM CUỐN KHÔNG DẦU MỠ CỦA CÔ NGƯỜI YÊU NGƯỜI NGA Xin chào mọi người,Chắc trong

NEM CUỐN KHÔNG DẦU MỠ CỦA CÔ NGƯỜI YÊU NGƯỜI NGA Xin chào mọi người,Chắc trong

NEM CUỐN KHÔNG DẦU MỠ CỦA CÔ NGƯỜI YÊU NGƯỜI NGA Xin chào mọi người,Chắc trong