Tùng tháp biến thành cây thông Noel
Chả là sắp Noel rồi, nhà phải có cây thông tươi mới đúng điệu, nhà mình thì không có cây thông tươi nhưng lại có cả một hàng rào tùng tháp. Mà tùng với thông thì cùng họ lá kim, cùng có quả na ná như nhau. Nếu như cây tùng “vờ như mình chính là thông” thì cũng được chứ sao!
Ngoài vườn có dãy tùng tháp làm hàng rào, cứ cuối năm lại ra quả lúc lỉu vì thế nên mình nên quyết định làm một bình thông pha ke luôn.
Hành trình để có bình hoa không đồng - bình thông fake của mình như này nha mọi người: Đầu tiên là ra vườn ngắm nghía mấy cành tùng có quả, sau đó là chọn những nhánh tùng có trái lúc lỉu và cắt xuống. Nhưng đem vào nhà thì cành nào cành nấy ngắn quá bỏ lọt thỏm vô cái bình gốm duy nhất trong nhà. Thế là phải đi “nối chân” cho các em xinh đẹp ấy. Đang tác nghiệp thì con gái đt bảo mẹ làm gì với cái hàng rào thế? Camera an ninh nó báo có người đột nhập sân sau vào vườn nhà mình làm con hết hồn🤪😩
Thế rồi cuối cùng cũng có thứ mình muốn từ thứ mình có, một bình thông không đồng để bê đi khắp nhà mọi người ạ!
Chúc cả nhà mình một mùa giáng sinh vui vẻ, ai cũng hài lòng với những gì mình có!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây