Nhà Là Nhất
NHÀ LÀ NHẤT
Mình trước đây, cũng như các bạn trẻ khác cùng tranh lứa sống xa thành phố. Chỉ ao ước nhanh rời ghế nhà trường để vào Đại học, nhanh rời xa bố mẹ để được vào Sài Gòn- nơi phồn hoa nhất nhì cả nước.
Để có nhiều trải nghiệm,những khám phá mới mẻ. Bao nhiêu là món ngon và thức uống mà trước đây em chỉ được thấy trên facebook
Sau hơn 4 năm sống ở Sài Gòn trải nghiệm có, học tập có, niềm vui có, nỗi buồn cũng chẳng thiếu. Và khi thấm mệt, mình cũng chọn cách về nhà để nghỉ ngơi.
Nhà- có tình yêu thương của bố, sự quan tâm của mẹ và vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy sức sống mãnh liệt của cây cối hoa lá xung quanh vườn nhà. Thì mình quay xe luôn và quyết định bỏ phố về nhà.
Ở đây mọi người cùng nhau chăm sóc vườn cây theo sở thích của mình. Bố chăm vườn rừng vườn mai, mẹ chăm khóm hoa, còn mình thì say xưa với đám rau dưa cà ớt.
Và những bữa ăn đa số nguyên liệu đều được lấy ở vườn. Cuộc sống lúc nào cũng yên vui nhất là vào mùa thu hoạch hay xuân về.
Ở nhà chẳng những được sống vui sống yêu đời mà còn được sống xanh nữa.
Mời mọi người cùng xem cuộc sống của mình sau thời gian quyết định về nhà có đúng ko nhé ))
"Moi hình anh và noi dung bài viet tham du Thu Thách Sống Yêu Đời đeu thuoc ban quyen cua nhóm Yêu Bep (Esheep Kitchen Family). Các đơn vị truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây