Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ cô ấy đã trầm cảm nhiều năm và đang cố gắng mỗi ngày để vượt qua điều ấy không?

Là vấn đề cá nhân nên hơi khó cho mình mở lòng và cũng mang tính chất khá nhạy cảm vì vậy mình đã đắn đo rất rất nhiều. Tuy vậy mình biết ngoài kia có không ít người đã, đang như mình trước đây, mặc dù vấn đề của chúng ta có thể khác nhau, tuy nhiên nỗi cô đơn thì chỉ một. Vậy nên hôm nay mình mạnh dạn chia sẻ, để muốn các bạn biết rằng “you’re not alone” - các bạn không chỉ có một mình.

Mình sinh ra hơi khác với mọi người xíu vì có cái trán cao, lông mày tướng và năm xoáy trên đầu. Lúc nhỏ, một người bác họ của mình nói với ba mẹ: “nhìn cái tướng con này là biết sau này sẽ không nhờ được gì đâu, vô dụng lắm”. Và từ đó cho đến tận ngày hôm nay, bất cứ khi nào mình làm sai hoặc làm gì không hợp ý “người lớn” thì sẽ bị hét lên “bác P nói đúng, sinh con ra đúng là không được cái ích gì”.

Rồi cuộc hôn nhân của ba mẹ mình không hạnh phúc nên đã ly hôn cách đây vài năm. Nhưng trước đó, hai người đã kịp gây cho nhau và những đứa con của mình vô vàn những tổn thương khó xoá.

Từ một cô bé năng nổ hoạt bát, mình dần thu mình lại, sợ mọi người sẽ làm mình ĐAU và mình cũng dần tin bản thân vô dụng thật mặc dù có kha khá thành tích từ lúc đi học đến khi đi làm. Cố mãi mà chẳng bằng được “con nhà người ta”, cố mãi mà chẳng bằng được anh chị em họ trong nhà, cố mãi chẳng ai công nhận, cố mãi vẫn không có được tình yêu thương.

Mình đã từng nghĩ, vô dụng vậy thì sống trên đời này để làm gì nữa?!

Khi đã quá mệt mỏi và quyết định buông bỏ hết thì em bé Mint xuất hiện, ngoài dự tính. Như một món quà Thượng Đế ban cho, con mang đến đầy ắp tình yêu và xoa dịu những tổn thương trong mẹ. Trước đây khi nhắc đến gia đình, trong lòng mình chỉ có hai chữ tổn thương và trống rỗng. Bây giờ vẫn là hai chữ, nhưng là yêu thương và bình yên.

Mắc chứng trầm cảm trong nhiều năm và trầm cảm sau sinh, có lần mình đã định ôm con rời bỏ thế giới này. Nhưng nhìn một thiên thần đáng yêu thế kia, sao một người mẹ có thể nhẫn tâm tước đi mạng sống của con được. Lại thêm tính cầu toàn, mình không yên tâm giao con cho ai nuôi. Từ giây phút đó mình đã hạ quyết tâm sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, hạnh phúc để con có thể nhìn theo mẹ mà sống. Mình muốn được tự tay chăm sóc con, bên cạnh con mỗi ngày, nhìn con khôn lớn. Mình sẽ cố gắng vượt qua được và kể lại câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho mọi người.

Lúc trước mình ghét bếp kinh khủng vì ba mẹ quá khó khăn, bữa cơm nào cũng là cơm chan nước mắt. Nấu lạt chút cũng không được, lỡ mặn xíu cũng cũng đi tong, quy định rau nấu canh phải cắt dài từ 2-3cm, rau xào là 3-4cm, sai cọng nào là bị lấy thước ra đo. Kiểu làm gì rồi cũng sẽ bị sai bị chửi nên mình rất ghét nấu nướng. Bước ngoặt là từ khi có người yêu (hiện tại là bố của con mình ấy). Quen nhau hơn 9 năm anh chưa từng chê cơm mình nấu một lần nào, cơm nhão anh nói ăn dễ tiêu, món nào lạt thì chấm thêm nước mắm, mặn thì “ăn ít đồ ăn lại chút”, nhiều lần sáng tạo món mới đến mình ăn còn thấy nuốt không nổi anh vẫn “anh thấy ăn được mà” nhưng vợ hỏi lần sau nấu nữa không anh??? thì anh bảo “thôi” haha. Vợ nấu cơm chồng rửa chén, hôm nào vợ lười thì chồng nấu, hoặc đi ăn ngoài. Còn em bé Mint có bữa ăn nhiều, có bữa ăn ít, có khi bỏ không ăn nhưng con hay nói “ngon lắm mẹ, cảm ơn mẹ ạ!”. Vậy nên bây giờ mình yêu bếp lắm. Món nào không biết thì cứ vào Yêu bếp search là ra cả đống kết quả luôn, mà mọi người lại cho công thức rất tận tâm nên hầu như món nào mình nấu theo cũng thành công cả. Dần mình cũng tự tin hơn rất nhiều.

Thời gian đầu sau sinh mình từ chối rất nhiều lời đề nghị công việc để dành toàn thời gian chăm con cho chồng yên tâm đi làm xa. Mình bị nói là “được ăn học bao nhiêu rồi giờ ở nhà vô công rỗi nghề”. Bỏ ngoài tai tất, mình biết ưu tiên số một hiện tại là gì. Bọn mình nói chuyện với nhau rất rõ ràng, con còn nhỏ, hiện tại anh giỏi kiếm tiền hơn, còn em giỏi chăm con, chăm sóc nhà cửa hơn, vậy nên mình chia nhau ra làm nhé!

Lúc mới dọn lên Đà Lạt, nơi mình mơ ước được sống từ lâu, có một chị bạn đã bảo “chúc mừng em đã can đảm sống cuộc đời mong muốn của mình”. Mình đã bật khóc. Nhiều người nhìn vào cứ xuýt xoa bọn mình có cuộc sống trong mơ. Đúng thật, nhưng để đạt được điều đó bọn mình đã phải nỗ lực và đánh đổi rất nhiều.

Mình nhận ra, cho dù mình có cố như thế nào cũng không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người. “Được ai thì tốt, mất ai thì thôi. Được tất cả sẽ mất chính bản thân mình.”

Tuổi trẻ hầu như ai cũng cố gắng trở thành một người nào đó trừ chính bản thân. Mình đã phí hoài những năm tháng tuổi trẻ như thế. Còn mình của hiện tại biết yêu thương, trân trọng và chấp nhận bản thân cũng có thể mắc những sai lầm. Và đối với mình, được làm mẹ và trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của bạn bố, bạn Mint đã là một thành tựu rất lớn lao rồi. Bỏ qua khúc nhiều lúc con quấn quá không làm được gì, còn chồng hay làm mấy chuyện tào lao khiến mình cáu điên và mình vẫn bị chứng mất ngủ do đã ngưng dùng thuốc thì mọi chuyện rất tốt đẹp.

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc tâm sự dài lê thê của mình ạ! Chúc các bạn sẽ can đảm sống cuộc đời mình mong muốn vì mình tin rằng khi ham muốn đủ mãnh liệt, vũ trụ sẽ hồi đáp. Và mình cũng xin phép mượn lời của nhà sư Hae Min để kết thúc bài viết nhé!

“Không phải chỉ khi làm tốt những điều thế gian đòi hỏi bạn mới làm người có giá trị,

Mà chỉ cần bạn tồn tại thôi, điều đó cũng đủ khiến bạn quan trọng và đáng được yêu thương rồi.” _ trích Yêu những điều không hoàn hảo.

#MượnBếpYêuMình #HeforSheathome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ

Nhìn một cô gái luôn tươi cười và thường hay chia sẻ những điều tích cực bạn có nghĩ