Nội trợ và môi trường
Nhà em có một em Bê 12 tuổi, vừa là đi học vừa tự xem trên mạng xong rất là mệt mỏi
Kiểu hôm nào ăn thịt bò, thịt lợn, thịt gà ôi ngành chăn nuôi rất là ô nhiễm môi trường đấy mẹ ạ.
Ăn cá ngành công nghiệp cá cũng rất ô nhiễm nước sông đấy mẹ, ăn cá biển cũng cạn kiệt nguồn tài nguyên.
Ăn quả bơ mẹ có biết là trồng quả bơ vô cùng tốn nước rất hại cho môi trường không
Ăn rau mẹ có biết là ngành công nghiệp trồng rau quả sạch ở Tây Ban Nha hàng năm thải ra rất nhiều nylon để che phủ cây không
Haiza thế biết ăn gì để sống bây giờ nhỉ, mình làm gì cũng ảnh hưởng môi trường hết!
Ví dụ mẹ hạn chế dùng túi nylon, mẹ không mua sắm nhiều quần áo thì mẹ lại thích đi du lịch, mà đi du lịch bằng ô tô hay máy bay thì cũng lại ô nhiễm môi trường.
Bê mẹ còn cứ thích sinh thêm em bé, thêm 1 em bé là thêm bao rác thải.
Mẹ hihi ừ nhỉ, thôi giờ mẹ cũng không sinh thêm em bé nữa, nhưng mình cũng không thể sống như thầy tu được, hihi thôi thì mẹ con mình luôn ý thức là sao giảm được ảnh hưởng nhất có thể trong khả năng của mình nhé .
Mọi người có các sáng kiến gì trong nội trợ để bảo vệ môi trường chia sẻ để mẹ con Bê tham khảo, nếu có thể học tập theo ạ.
Hihi và một trong những cách bảo vệ môi trường là mẹ con Bê là mua đồ ở cửa hàng đồ cũ.
Mời các bác ngắm bộ sưu tập bình hoa mua ở vừa hàng đồ cũ, mỗi cái 1e, khoảng 25k ạ .
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây