Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì chủ đề mình hay khởi xướng nhất hoặc rủ rê mọi người oder cùng đều liên quan đến đồ ăn hoặc đồ dùng bếp núc.
Bản thân mình là một người thích nấu ăn. Thích học hỏi những món mới, phần là để trau dồi thêm kiến thức, phần là bổ sung thực đơn phong phú cho gia đình. Mình là người khá kĩ tính và cầu toàn trong việc ăn uống. Nấu nướng cũng thuộc dạng tạm được chứ so sánh với các mẹ các chị trong yêu bếp thì còn xách dép chạy dài. Tuy đồ ăn có thể không đẹp nhưng phải ngon đủ vị. Ví như món này thiếu tý ớt cọng hành là trong người hậm hực như kiểu bị ai chọc tức.
Nhà lại được thêm anh chồng kiểu ăn không giống ai. Từ bé đến lớn không ăn con trên cạn ngoài con Nga😅 mà chỉ ăn con dưới nước nên cái khâu đi chợ suy nghĩ hôm nay ăn j nhiều khi là câu hỏi khiến mình đau đầu.
Trước lúc biết đến yêu bếp các món ăn mình nấu thường rất truyền thống. Con thích ăn gì, chồng ăn được món gì mình nấu cái đó. Thi thoảng lên youtube, google thích vài món thì lại thiếu nguyên liệu này nguyên liệu kia. Thời đại bây giờ ngày càng phát triển. Muốn cái gì và chỉ cần 1 cú click là
có người giao tận tay nên việc nấu nướng cũng trở nên đơn giản giúp mình bổ sung thực đơn phong phú hơn cho gia đình.
Từ lúc đến với đại gia đình yêu bếp, thời gian đứng bếp của mình lại tăng lên, mỗi ngày tăng thêm 1 tẹo tuỳ độ khó của mỗi món ăn và anh chị mang đến. Nhiều người bảo đi làm cả ngày chỉ muốn ăn xong lên giường nằm một chỗ cho sướng chứ lại cắm mặt vào bếp làm gì. Nhưng với mình khoảng thời gian trong bếp, làm đồ ăn, rồi chụp lại thành quả mình đã hoàn thành là khoảng thời gian thư giãn nhất. Chồng mình còn nói đùa với các con “ mẹ con giờ yêu bếp hơn yêu bố con mình rồi”. Bố nó nói chắc cũng ko sai ạ. Mình yêu bếp là tự yêu chính mình đó chứ. Vì mỗi lần làm một món mới kết quả là mấy bố con không chừa lại chút nào cho mẹ cả. Con gái thì lúc nào cũng “ mẹ là siêu đầu bếp, nấu cái gì cũng ngon hơn hàng” nịnh mẹ nó thế mà mẹ nghe xong mà ấm cái bụng.
Yêu bếp là yêu mình vì người ta nói” Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày” yêu bếp, dành tâm huyết cho những món mình làm ra, trao đến những người thương của mình thưởng thức và đón nhận tình yêu thương từ họ. Đấy là là yêu mình rồi!!❤️❤️
Cảm ơn chị admin và các thành viên đã tạo nên một thế giới ẩm thực muôn màu sắc. Để cho những mem như mình được học hỏi và thực hiện những món ăn mà từ trước đến giờ chưa được lên mâm trong gia đình!
Sau đây là một số món ăn hàng ngày và món ăn học hỏi từ đại gia đình Yêu Bếp!
Yêu lắm!❤️
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa

Ở công ty biệt danh mọi người hay gọi mình là mũi dòm mồm. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa