Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.
Nhà mình sống trong phố nên ko có vườn chỉ có khoảng sân nhỏ, mình thì thích trồng hoa nhưng ông xã lại chỉ thích trồng những gì ăn đc. Nên khoảng sân đó chỉ trồng các loại rau thơm, xà lách...ít ra thì ổng cũng trồng hộ mình các loại rau thơm của vn. Đấu tranh mãi mình cũng dành đc 2-3 chỗ lý tưởng để trồng hồng, may mắn làm sao 2 cây hồng mình trồng đều đẹp ngất ngây. Cây hoa đỏ đến năm nay là năm thứ 7, mỗi năm em ý ra hoa thì bất cứ ai đi qua cũng phải ngó nhìn, còn mình sáng nào đi về cũng suýt xoa, hoa nhà mình đẹp thế (tự sướng nặng). Năm ngoái sau khi sửa chữa hàng rào mình lại đấu tranh tiếp để đc trồng thêm một em mầu hồng nữa, tuy mới một năm nhưng em cũng không phụ công, năm nay đã ra hoa tưng bừng, hoa to bằng cái bát và rất thơm.

Update đây nhé

Sorry, bây h mới ngoi lên trả lời các bạn. Mình sống ở Đức, hoa mình trồng hạ thổ nên nó rất khoẻ. Cũng có thể hợp đất nữa, mình cũng ko mất công chăm bẵm nhiều lắm đâu. Cả 2 cây đều là hồng leo. Cây hồng đỏ trồng lâu rồi hồi đó lúc mua cũng ăn may thôi, loại gì mình cũng ko biết chỉ thấy ghi là hồng leo màu đỏ thì ôm về trồng chưa kịp tìm hiểu gì, mua cũng chẳng phải của hàng hoa chính hiệu mà mua ngoài siêu thị hình như có 4€/cây. Lúc đó còn chỉ là một cái gốc ko hoa lá gì hết. Cây đỏ chỉ ra hoa một lần trong năm từ tháng 5 đến tháng 7 thôi. Sau khi ra hoa xong thì mình cắt hết cành nhỏ yếu đi, chỉ để lại những cành mà mình muốn uốn tán và ra hoa, để sang năm nó lại có sức ra nhiều chồi và sai hoa. Cây màu hồng thì hình như là Giardina, lúc mua cây này thì cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, thấy nói là hoa lâu tàn, khoẻ ít sâu bệnh, ra hoa nhiều lần trong năm. Ra hoa xong, hoa tàn là mình cắt cành luôn để nó tiếp tục ra chồi ra hoa. Hết hè thì mình cắt hết cành con, cành nhỏ ko cần thiết, cả cành to ko cần mình cũng cắt luôn. Tưới thì ông xã mình ngâm cái nước tưới bằng loại cây tầm ma khoảng 2 tháng trc từ tháng 2 sau đó đến tháng 4-5 thì pha vào nước tưới cho các em ý.

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình

Phụ nữ yêu bếp thường cũng yêu hoa, hôm nay không vào bếp nữa ngắm hoa đã.Nhà mình