Review Du lịch Đại Lý - Lệ Giang - Côn Minh 6N5D
Ngày đầu 7h sáng nhập cảnh vào Hà Khẩu , đi chơi mua đồ ăn vặt, trà sữa rồi đi ăn trưa . Sau đó di chuyển ra ga tàu Hà Khẩu ngồi tàu di chuyển đi Đại Lí
- Tới Đại Lí nhận phòng nghỉ ngơi rồi đi ăn tối và chơi ở Đại Lí
Ngày 2 - Dậy ăn sáng rồi đi xe đến thôn Bàn Khê nơi có cung đường chữ S - ngắm nhìn khung cảnh hồ Nhĩ Hải . Mình có thuê xe để đạp quanh đường mặc cả với gi.á 10 tệ, mua thêm quả bóng bay buộc vào xe 10 tệ nữa cứ thế mình đạp xe chill chill quanh hồ. Mình có dừng lại ở 1 quán coffe ngay cạnh hồ có tầng 2 chill chill đầy gió ngắm hồ
- Đi ăn trưa rồi mình đi Santorini - khu này các toà nhà màu xanh trắng kết hợp bắt mắt nằm ngay cạnh hồ Nhĩ Hải luôn . Mình có lên quán coffe cao nhất khu này đồ uống giao động từ 58 tệ , trên quán này có nhiều góc check in thoải mái chụp ảnh luôn ạ
- Buổi chiều mình về thành cổ Đại Lý dạo chơi mua kem hình thành cổ với gi.á 10 tệ, tìm quán coffe chill chill ở trong thành ngồi ngắm thành cổ . Bữa tối mình ăn nướng ở ngay trong thành có cả chị xing xing hát rất hay , oder đồ nướng, bi.a phong hoa tuyết nguyệt hết khoảng 350 tệ .
Ngày 3 Dậy ăn sáng rồi di chuyển đi Sa Khê cổ trấn tìm Tạ Chi Dao mà mình đi mấy vòng trấn khum thấy a đâu . Mn xuống phía dưới cây cầu cuối trấn chụp ảnh cũng chill lứm, ở đó còn có cho thuê ngựa để check in luôn ạ. Trong trấn có quán coffe mà a Tạ Chi Dao và c Hứa Hồng Đậu có ngồi chill chill như ở trong phim
- Mình còn thuê xe điện để đi xuống quán coffe có chiếc chỏm trên mái nhà . Phí thuê xe điện 70 tệ có mặc cả xuống còn 50 tệ ạ . Cách Sa Khê khoảng 6-7km xe đi chậm nên cảm giác khá xa, vào đến nơi phải oder đồ uống trên 38 tệ mới đc vô
- Sau đó mình đi ăn trưa rồi rồi về ks ngay cạnh trấn nghỉ ngơi rồi đi dạo quanh trấn , ở Lệ Giang siu siu rộng, các con ngõ trồng nhiều hoa , hàng quán tấp nập, có nhiều quán thuê đồ, makeup, chụp ảnh mn đến đây có thể lựa chọn quán thích hợp và chụp bộ ảnh để đời nha
Ngày 4 Dậy ăn sáng thật sớm rùi đi núi tuyết Ngọc Long- đến đây các bạn nên mặc ấm nha . Hôm đó đến chân núi mình có thuê thêm áo phao khoác ngoài 50 tệ vì sợ lên núi lạnh, cả bình oxi phòng khó thở ( đợt đi núi tuyết Kiệu Tử mình dùng hết 2 bình liền nên lần này mình cũng chủ động mua trc ) . Lên núi bằng cáp treo to ngồi 8 người1 cabin lên càng cao mình bị ù tai ( hôm mình lên gió to, tuyết hôm trc rơi nhiều nên chỉ sợ bị dừng cáp treo ) . Lên đến nơi gió thổi siu lạnh , check in được 1 lúc là mình phải xuống núi liền
- Sau khi xuống cáp treo mình đi xe bus xuống núi và di chuyển bằng xe điện 50 tệ 1 người để tham quan các điểm Lam Nguyệt Cốc . Có cây cầu giữa dòng nước xanh biếc, ở đây cho thuê đồ, có cả bò để mn check in gi.á 50 tệ lần nha . Mình có đi xem cả show Ấn Tượng Lệ Giang , show khoảng 1 tiếng thật sự đáng đi xem mình thấy hào hùng, chiếc show diễn ngay dưới chân núi, thấy tuyết trắng, mây bay
- Rời núi tuyết Ngọc Long mình di chuyển fif Thúc Hà cổ trấn- nơi đây bình yên, vắng vẻ . Mình mua kem ống tre ở đây với giá 10 tệ, quanh trấn hoa nở rực .
- Tham quan hết Thúc Hà cổ trấn mình di chuyển lại về ks ở Lệ Giang nghỉ ngơi rùi tối đi bộ ra trấn ăn uống,buổi tối có các cô chú trong trấn múa hát đông vui lứm. Mình còn định chụp bộ ảnh ở trấn mà hôm đó bị sốt nên khum chụp đc phải về ks nghỉ sớm tiếc hùi hụi ( lần sau đến trấn nhất định phải chụp )
Ngày 5 Dậy ăn sáng rùi đi công viên Thuý Hồ- nằm ở trung tâm Côn Minh. Ngày mình đi sen ở hồ bắt đầu mọc nhiều, có các chòi, thuyền để check in ( chắc vào hè có hoa sen nở sẽ đẹp hơn nữa) mn có thể mặc đồ hán phục, váy ở đó có cho thuê xuống chòi check in đc nhegg . Mình cũng mua kem hình hoa sen ở đây với giá 15 tệ
- Ngày mình đi đang vào mùa hoa phượng tím nên có đến đây check in . Con đường hoa phượng tím nở rộ, mn đến đây check in nhiều lắm. Mình mua kem hình phượng tím ở đây với giá 10 tệ1 que. Ở đây cũng có các achị chụp ảnh thuê kiểu chọn tấm khoảng 5 tệ1 tấm khi các bạn chọn ảnh xong thì sẽ đc bắn thẳng sang máy của mn nhé
- Chiều đến đi quảng trường Kim Mã- Bích Kê rồi đi sang phố đi bộ Nam Bình có khu mua sắm, các quầy đồ ăn siu nhìu. Ở đây mình có tìm được quán lẩu ăn siu ngon, mình gọi đồ ăn khoảng 288 tệ cho 2 người ăn thoải mái luôn . Tối về ks ở Côn Minh nghỉ ngơi
Ngày 6 Ăn sáng đi chơi quanh ks ở có khu trung tâm thương mại, mình đi tìm ts Heytea để uống, rùi mua bánh kẹo, quà đem về
- Ăn trưa xong mình ra ga tàu di chuyển từ Côn Minh về lại Hà Khẩu . Về đến Hà Khẩu đi mua đồ linh tin rùi ăn tối, nhập cảnh lại về VN . Kết thúc chuyến đi 6N5D đầy ảnh đẹp và trải nghiệm
- Lần này mình chọn đi tou.r ghép với mn để được rẻ và vui hơn. Lịch tou.r này NO shopping ( k vào cửa hàng luôn ạ )
Chi phí cho 6N5D khám phá Đại Lí- Lệ Giang - Côn Minh hết khoảng hơn 12tr500 đã gồm phí visa đoàn, ks ngủ nghỉ , vé cáp treo to lên đỉnh, xe di chuyển đến các điểm, ăn uống các bữa ( mình có bỏ 2 bữa tối tự đi ăn uống tự do riêng ).
Không gồm sèng mua đồ linh tinh, trà sữa, kem hình,ăn uống tự do, tip hdv 30 tệ 1 ngày
- Ks mình được ở 2 đêm ở Đại Lí, 2 đêm ở ngay phố cổ Lệ Giang, 1 đêm ở Côn Minh phòng ở 2 người1 phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi luôn ạ
#YeuBepTravel
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây